Tag

Hà Nội tháng Tư, sống chậm để hoài niệm và lắng đầy cảm xúc

Văn hóa 13/04/2020 15:03
aa
TTTĐ - Cữ này mọi năm, người Hà Nội thỏa thuê thưởng thức sắc trắng hoa loa kèn, tận hưởng nốt những ngày cuối xuân mát dịu sẽ vội vàng qua. Còn năm nay, người Hà Nội đang học cách sống chậm hơn với rất nhiều hoài niệm.

Hà Nội tháng Tư, sống chậm để hoài niệm và lắng đầy cảm xúc

Ai cũng mong sớm hết dịch Covid-19 để được ùa vào nhịp sống thường ngày của Hà Nội

Bài liên quan

"Hà Nội nghĩa tình" 8.000 suất ăn/ngày tiếp sức sinh viên, công nhân khó khăn

Hà Nội có cây ATM gạo nghĩa tình thứ hai trong mùa dịch Covid-19

Thêm 2 ca mắc Covid-19 từ ổ dịch làng Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội)

Thiếu nhi Thủ đô thiết kế trò chơi online “Đánh bay Covid”

Những ngày ngồi đếm thời gian…

Ai cũng bảo độ này thời gian trôi chậm thế. Cũng đúng thôi. Năm nay, tháng Giêng vẫn ăn nghiêng bồ lúa nhưng thiếu vắng không khí hội hè miên man với những chuyến đi xa, càng không có cảnh đua chen, nhốn nháo.

Nhiều người chọn cách bái vọng từ xa. Nghĩa là dù những lễ hội lớn như Giỗ tổ Hùng Vương, hội làng, hội đền, hội thánh… tất cả đều thắp nén hương tại gia để tưởng nhớ.

Âu đó cũng là một cách hay. Bởi lẽ, tưởng nhớ người xưa đôi khi chỉ là nhớ về với lòng thành kính, biết ơn chứ không phải đến tận nơi thờ cúng, chen chúc đặt lễ to nhỏ, khấn vái, chen vai thích cánh để mong được chút “lộc rơi lộc vãi”.

Trong bối cảnh lễ hội có nhiều điều đáng bàn như hiện nay thì việc dừng tổ chức một năm có vẻ như cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống văn hóa, đời sống tâm linh. Đây cũng là dịp để cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu có thể cân nhắc kỹ hơn về việc có nên tiếp tục để tồn tại những lễ hội không thực sự phù hợp với đời sống đương đại.

Vì thế, mùa xuân năm nay người ta lo đến phần đời sống thực hơn. Dịch bệnh Covid-19 đe dọa toàn cầu. Để tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng thì cách tốt nhất là cách ly, bảo vệ mình và mọi người.

Tháng Tư năm nay đánh dấu bằng ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội. Suốt từ đầu năm, thời gian trôi đã chậm, 15 ngày cách ly còn nhích từng giờ. Với xã hội năng động như hiện nay, ngồi yên tại nhà không phải là điều dễ dàng nhưng hầu hết người Hà Nội nhận thức được tầm quan trọng của việc này.

Hà Nội tháng Tư, sống chậm để hoài niệm và lắng đầy cảm xúc

Họ đã biến mỗi ngôi nhà của mình trở thành pháo đài, nơi trú ẩn bình yên và an toàn, ấm áp và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Không còn những thú vui rất bình dị ấy là sáng sớm cuối tuần được bát phố ngắm trời ngắm đất hoặc sà vào một quán trà chén ven đường nhâm nhi tờ báo vừa mua của một hàng quen?

Không còn những chiều tạt vội vào xe hoa mua vài bó loa kèn về cắm để ngắm nghía hay chụp ảnh, không còn những ngày nghỉ mua bột bánh trôi về nặn trong tiết trời nồm ẩm đặc trưng lúc giao mùa.

Tháng Tư năm nay, trong cái rét nàng Bân hiếm hoi nhiều năm mới lại ghé thăm vào dịp này, rét tê cóng, những cơn mưa rộn rã gõ trên mái tôn vào đêm và sáng với nhịp ồn ào và dày dặn. Cơn mưa rét cũng khiến mọi người cuộn tròn trong chăn ấm, không lo bị ướt, bị ngập, bị muộn giờ làm, giờ học, không lo tắc đường lúc tan tầm.

Chưa có tháng Tư nào người Hà Nội được đếm thời gian một cách thong thả vậy. Sốt ruột ư, có chứ, tiếc những tháng ngày ngồi nhà ư, có chứ. Ai mà chả ham lao động sản xuất. Ai có việc vẫn cứ ở nhà làm như thường. Chế độ làm việc chỉ chuyển từ văn phòng về nhà riêng. Còn ai không có việc gì cứ ngồi yên, đâu phải vì lười biếng mà bởi thời khắc này yêu cầu chúng ta làm như vậy.

Những ngày tháng Tư này vì thế không phải trôi qua vô ích. Người Hà Nội cùng cả nước đếm thời gian, không phải để được nghỉ ngơi nhiều hơn mà mong sớm đến ngày hết dịch để nhịp sống trở lại bình thường.

Những hoài niệm…

Còn trên khắp phố phường Hà Nội, đã có chuyển biến gì rõ rệt. Phố phường rất nhiều nơi vắng lặng, điều hiếm hoi chỉ xảy ra ở Hà Nội vào dịp Tết. Ngoài một số ngày những người thiếu ý thức rộ lên, ra khỏi nhà cho khỏi cuồng cẳng thì còn rất nhiều khoảnh khắc những con đường thênh thang chờ bước chân người đi.

Cữ này hằng năm, có thể bắt gặp những chồi xanh biếc của hàng phượng, những búp non đo đỏ của bằng lăng, mầu tươi trẻ của những tán xà cừ. Thường thì đã có những bông bằng lăng tím ngắt lanh chanh đi trước giành lấy nhiệm vụ mang tín hiệu mùa hè đến sớm khiến một sớm tháng tư trên đường phố, người ta bỗng dịu lòng quên đi cảnh ồn ào chen lấn xung quanh.

Tháng Tư này, cây cối hoa lá của Hà Nội dường như cũng đang nín thở chờ đợi một sự bung tỏa đầy mãnh liệt. Cũng có thể, đó là sự mừng thầm vì thời tiết đã trở lại ôn hòa hơn, cái lạnh kéo dài hơn trả về cho tháng Tư những ngày lạnh giá như xưa kia. Cũng có thể, đó là một sự chờ đợi, giống như bao cây cổ thụ bên hồ Gươm cũng vẫn đang nghiêng mình chờ đợi...

Tháng Tư về, cái lạnh vẫn dùng dằng lan đi trong không gian, mỗi khi gió thổi tới khiến ai có việc cần thiết phải ra đường so mình vì rét. Cô bạn nhỏ tuổi của tôi, đang là sinh viên năm cuối một trường đại học thì bảo, cô mong chờ tháng Tư, bởi nó là thời điểm đánh dấu chuẩn bị chuyển mình ra khỏi đời sống sinh viên.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, thời điểm đó bị kéo lùi lại, cô không lấy làm buồn mà coi như là thử thách để chuẩn bị sắp xếp lại cuộc sống, cho mình một khoảng nghỉ trước khi bước vào môi trường công sở với rất nhiều lo toan.

Hà Nội tháng Tư, sống chậm để hoài niệm và lắng đầy cảm xúc

Cô còn rất trẻ, đương nhiên chẳng hề phải giật mình vì thời gian nhưng có một lẽ mà tháng tư vô cùng thân thuộc với cô, đó là từ 10 năm nay, năm nào cô và các bạn cũng mong chờ ngày đầu tiên của tháng Tư. Nó không phải là ngày Cá tháng Tư đầy tiếng cười như trước nữa, mà mang chút ngậm ngùi nuối tiếc.

Đó là ngày "người hát rong" tài hoa Trịnh Công Sơn rời bỏ cõi tạm để trở về với cát bụi. Sinh viên mà, có những hoạt động tập thể tự phát nhưng ý nghĩa, để lại trong lòng bao kỉ niệm. Đã thành thông lệ, mỗi tối 1/4, cô và bạn bè đều tụ tập bên nhau, đốt lên những ngọn nến, cùng cây đàn ghita bập bùng, hát thâu đêm những bài ca của Trịnh.

Câu chuyện của cô khiến tôi bồi hồi với những ký ức của mình, khi cũng là sinh viên như cô bây giờ. Ngày ấy, Trịnh chưa ra đi, hầu như tối sinh nhật, vui chơi nào chúng tôi cũng đàn hát, và mọi ngả đường rồi thế nào cũng quay về nhạc Trịnh. Bây giờ, tôi tin, Hà Nội nơi tập trung rất nhiều sinh viên, các trường đại học, tối nào mà chẳng có ít nhất một bài hát của Trịnh vang lên.

Năm nay, không chỉ riêng đêm ngày 1/4 mà cả tháng Tư này, không có nhiều nhóm, nhiều người cùng ngồi lại bên nhau, trong khuôn viên trường, một phòng nào đó trong ký túc xá hoặc một quán cà phê nào đó hay trong một công viên, một nhà hát mà trong mỗi ngôi nhà sẽ vang lên các bài hát của ông.

Không chỉ sinh viên mà người người ở mọi lứa tuổi cũng sẽ tưởng nhớ ông, dù năm nay, khi tháng tư về, hình như không có cuốn sách, nhiều tư liệu về cuộc đời ông, âm nhạc ông lần đầu tiên được công bố như mọi năm.

“Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên / Nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình / Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống / Vì đất nước cần một trái tim”. Câu hát ấy của ông nhiều người chọn để đăng lên mạng xã hội. Đất nước đang cần chúng ta ngồi yên, cần những trái tim sẻ chia để sớm chiến thắng trong trận chiến lịch sử này.

Rồi tháng Tư sẽ chậm trôi đi, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày chúng ta đã chiến đấu hết mình với Covid-19. Để ngày này năm sau, chúng ta sẽ được ngồi bên nhau và nhớ lại, tháng tư năm ấy chúng ta đã làm những gì để cùng nhau chống dịch.

Đọc thêm

Khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Lâm cổ Văn hóa

Khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Lâm cổ

TTTĐ - Sáng nay (21/6), Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Anh đã tổ chức Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Lâm cổ (Hoa Lâm Viên).
Không ngừng đổi mới trong kỷ nguyên báo chí số Văn hóa

Không ngừng đổi mới trong kỷ nguyên báo chí số

TTTĐ - Trong dòng chảy 100 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam, báo Tuổi trẻ Thủ đô đóng góp 40 năm - 40 dấu ấn của từng bước nỗ lực vươn lên, đổi mới với khát vọng mạnh mẽ. Để mỗi mùa hè đến, mùa kỉ niệm “ngày của nghề”, nhìn lại những dấu chân mình đã đi qua, mỗi người trong ngôi nhà chung ở số 19 Lý Thường Kiệt lại thêm niềm tin, sự tự hào và động lực để bước tiếp về phía trước.
Bản hùng ca nghệ thuật về Báo chí cách mạng Việt Nam Nghệ thuật

Bản hùng ca nghệ thuật về Báo chí cách mạng Việt Nam

TTTĐ - Tối 20/6, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Mãi mãi tấm lòng son, ngòi bút sắc” chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình như một bản hùng ca nghệ thuật tái hiện lịch sử một thế kỷ của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nâng tầm nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại Văn hóa

Nâng tầm nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

TTTĐ - Chiều 20/6, tại Hà Nội, sau gần 2 ngày làm việc với 10 phiên thảo luận chuyên sâu, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ II năm 2025 đã chính thức bế mạc.
Phát động sáng tác nghệ thuật về hình tượng công an Thủ đô Nghệ thuật

Phát động sáng tác nghệ thuật về hình tượng công an Thủ đô

TTTĐ - Ngày 20/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống”.
Cuốn sách đầy chiêm nghiệm của nhà báo Hồ Quang Lợi Văn học

Cuốn sách đầy chiêm nghiệm của nhà báo Hồ Quang Lợi

TTTĐ - Trong suốt gần 70 năm cuộc đời mình, dù trải qua nhiều vị trí khác nhau nhưng Hồ Quang Lợi vẫn tự hào nói rằng mình chỉ có một nghề duy nhất, đó là nghề báo. Cả đời gắn bó với báo, ăn báo chí, ngủ báo chí, lúc nào cũng có những chuyện về báo chí ở trong đầu, nhà báo Hồ Quang Lợi có rất nhiều trải nghiệm và chiêm nghiệm. Những điều ông chắt lọc được đúc rút đầy tâm huyết trong "Sự thật, Lẽ phải và Ngọn bút", để vào đúng thời điểm kỉ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - dịp trọng đại với những người làm báo ông chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp cuốn sách thứ 11 của mình.
Người chọn nghề, nghề chọn người và hành trình dấn thân của nhà báo Tô Đình Tuân Văn học

Người chọn nghề, nghề chọn người và hành trình dấn thân của nhà báo Tô Đình Tuân

TTTĐ - Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, ngày 20/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, nhà báo Tô Đình Tuân, Ủy viên BCH Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Báo Người Lao động đã ký tặng sách “Dấu ấn 30 năm nghề báo”. Buổi ký tặng sách không chỉ là sự kiện giới thiệu một tác phẩm, mà còn là dịp để nhà báo Tô Đình Tuân tri ân đồng nghiệp, độc giả và những người đã đồng hành cùng ông trong suốt 30 năm, đồng thời khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ làm báo trẻ.
Đào tạo “người gác cổng” tin cậy về văn hóa Văn hóa

Đào tạo “người gác cổng” tin cậy về văn hóa

TTTĐ - Nhiều nước đã chú trọng đào tạo chuyên biệt cho báo chí văn hóa, nhằm đảm bảo đội ngũ này có đủ năng lực thẩm mỹ và kiến thức chuyên môn để làm “người gác cổng” tin cậy về văn hóa. Tham gia Diễn đàn "Vai trò của báo chí trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa", TS Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng khoa Khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội mang đến những đề xuất, kiến nghị về đào tạo nhà báo trong lĩnh vực văn hóa.
Báo chí chung tay xây dựng nền công nghiệp văn hóa sáng tạo, giàu bản sắc Văn hóa

Báo chí chung tay xây dựng nền công nghiệp văn hóa sáng tạo, giàu bản sắc

TTTĐ - Theo dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu các ngành này sẽ đóng góp ít nhất 7% GDP đến năm 2030. Đến năm 2045, phấn đấu doanh thu đóng góp 9% GDP và thu hút 6 triệu lao động để trở thành quốc gia phát triển về CNVH trong khu vực Châu Á; khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ CNVH thế giới.
Những cập nhật chuyên sâu cho nhà báo thời đại số Văn hóa

Những cập nhật chuyên sâu cho nhà báo thời đại số

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu trọn bộ sách báo chí - truyền thông với dải băng thiết kế đặc biệt cho dịp này. Tám cuốn sách báo chí bao quát nhiều khía cạnh quan trọng trong nền báo chí hiện đại vốn đang chịu tác động sâu sắc của nền tảng online và tiếp liền đó là những tiến độ thần tốc của AI.
Xem thêm