Người gieo chữ kiên định giữa đại ngàn Cán Tỷ
| Cô giáo âm nhạc gieo mầm hạnh phúc giữa đại ngàn |
“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề dạy học. Nếu được chọn nơi để gắn bó, tôi vẫn sẽ chọn vùng biên cương này”, cô Mến nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Câu nói như một lời hứa, một lời gửi gắm và cũng là minh chứng cho tình yêu nghề cháy bỏng mà cô dành cho những đứa trẻ nơi đầu nguồn sông núi.
Hành trình gieo chữ nơi núi cao
Ngày đầu đặt chân đến Bát Đại Sơn, cô Mến khi ấy còn là một giáo viên trẻ với nhiều hoài bão. Mọi thứ ở vùng đất biên giới này đều mới mẻ với chị: Đường đi quanh co, những ngôi nhà vách gỗ đơn sơ, tiếng nói của đồng bào dân tộc vang lên lạ lẫm.
“100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Cuộc sống gia đình các con còn nhiều thiếu thốn, bố mẹ bận nương rẫy, có khi trẻ phải đi bộ hàng cây số mới đến trường”, cô Mến kể.
Thế nhưng chính sự hồn nhiên, đôi mắt trong veo và tiếng cười của những đứa trẻ vùng cao lại khiến trái tim cô Mến rung động. Bát Đại Sơn trở thành nơi cô tìm thấy ý nghĩa đích thực của nghề giáo.
![]() |
| Cô giáo Nguyễn Thị Mến (thứ hai từ trái sang) đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Hơn mười năm qua, cô đã chứng kiến biết bao thế hệ học trò lớn lên từ chính vòng tay chăm sóc của mình và các đồng nghiệp. Mỗi giai đoạn công tác là một cuốn nhật ký đầy kỷ niệm: Những ngày rét buốt không có điện phải nhóm lửa sưởi lớp, những buổi chiều mưa đường trơn trượt, hay nhiều đêm cô thức trắng để làm đồ dùng dạy học từ… rơm khô, vỏ ngô, đá cuội. “Không có ánh sáng điện, chúng tôi dùng ánh sáng của tình yêu nghề”, cô Mến chia sẻ.
Trẻ ở Cán Tỷ phần lớn còn rụt rè, giao tiếp tiếng Việt hạn chế. Với một giáo viên mầm non, rào cản ngôn ngữ khiến việc truyền đạt kiến thức càng khó khăn gấp bội.
Nhưng thay vì nản lòng, cô Mến chọn phương pháp riêng như kể chuyện bằng tiếng Việt xen tiếng mẹ đẻ nhờ sự hỗ trợ của phụ huynh. Cô dùng hình ảnh minh họa, đồ vật thực tế, cử chỉ gần gũi để dạy các con. Đặc biệt, cô mến kiên trì dạy các con kỹ năng giao tiếp, biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, rèn trẻ tính tự lập và khả năng tự bảo vệ bản thân.
Từng bài học nhỏ trở thành những viên gạch đầu tiên xây nên sự tự tin của học trò. “Tôi vui lắm khi thấy các con lễ phép hơn, biết chủ động chải tóc, xếp quần áo, hay mạnh dạn nói “con chào cô” mỗi sáng”, cô Mến chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, cô còn tự tay xây dựng “môi trường học tập giàu ngôn ngữ” trong lớp. Từ bức tranh, cái cốc đến chiếc ghế… tất cả đều được gắn nhãn bằng tiếng Việt, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên và sinh động. Cô mến cho biết, dạy trẻ vùng cao không thể vội. Mỗi ngày tiến bộ của các con đều là một món quà.
Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lớp học có khi chỉ là căn phòng nhỏ đơn sơ, nhưng cô Mến chưa bao giờ cho phép mình dừng sáng tạo.
Cô tích cực tự học, tìm kiếm tư liệu, ứng dụng công nghệ, thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế bài giảng trực quan, hấp dẫn hơn. Các con được trải nghiệm các trò chơi tương tác, nghe âm thanh sinh động, “đi du lịch” qua những hình ảnh của thế giới bên ngoài.
![]() |
| Cô giáo Nguyễn Thị Mến chia sẻ về hành trình dạy học của bản thân |
Phụ huynh cũng dần thay đổi nhận thức. Thay vì để mặc con “tự lớn”, họ đã chủ động phối hợp với cô và nhà trường trong việc tạo môi trường ngôn ngữ tại nhà, rèn nếp cho con. Chính sự lan tỏa ấy đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của cả điểm trường.
Hạnh phúc giản dị của nghề giáo
Với cô Mến, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là nuôi dưỡng nhân cách. Cô mong học trò của mình, những đứa trẻ của núi rừng Bát Đại Sơn biết yêu thương, biết sẻ chia, tự hào về quê hương, biết mơ ước và dám biến ước mơ ấy thành hiện thực.
“Điều đẹp nhất trong cuộc đời làm nghề giáo của tôi chính là mỗi nụ cười trong trẻo, mỗi ánh mắt long lanh của các con”, cô Mến tâm sự.
Cô Mến hy vọng, mai này, từ những lớp học nhỏ nơi vùng biên, sẽ có những em trở thành cô giáo, bác sĩ, kỹ sư, chiến sĩ biên phòng. Để Bát Đại Sơn không còn là “vùng khó” mà trở thành vùng sáng tri thức và tình người.
Hành trình miệt mài ấy đã mang đến cho cô nhiều danh hiệu cao quý: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh nhiều năm liền. Đặc biệt, năm 2025, cô vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục. Phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng, nhưng với cô, lớn lao nhất vẫn là tình yêu của học trò, là việc nhìn thấy các con trưởng thành từng ngày.
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Mến là một trong 80 giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 |
Cuộc sống ở vùng biên cương còn nhiều gian nan, ngày mưa gió phải vượt đường trơn trượt, mùa đông lạnh đến mức tay tê cứng khi dạy. Những hôm đêm xuống, cô Mến vẫn cặm cụi làm đồ dùng học tập hay soạn giáo án. Nhưng mỗi sáng, chỉ cần nghe tiếng trẻ gọi “cô ơi!”, bao mệt mỏi lại tan biến.
“Giáo dục không chỉ mang kiến thức đến, mà còn mang hơi ấm của lòng nhân ái, của niềm tin và sự kiên trì”, cô Mến tự nhủ.
Hơn mười năm qua, cô Mến đã âm thầm gieo những hạt giống tri thức đầu tiên trên mảnh đất khắc nghiệt nhưng giàu tình người này. Cô giáo trẻ tin, những hạt giống ấy sẽ lớn lên mạnh mẽ, nở hoa tươi đẹp. Nhìn lại hành trình đã qua, cô Mến không nhận mình là người đặc biệt. Cô chỉ là một trong hàng triệu giáo viên trên khắp đất nước, những con người lặng lẽ, bền bỉ đứng sau hành trình trưởng thành của bao thế hệ học trò.
“Tôi tự hào vì đã được góp phần giúp cho các con tự tin bước ra thế giới rộng lớn hơn. Trong hành trình ấy, tình yêu nghề và lòng kiên trì đã giúp tôi vượt qua những ngày mưa gió, những đêm dài soạn giáo án. Hơn hết, tôi tự hào vì mình là một trong hàng triệu giáo viên trên khắp đất nước, những con người lặng thầm nhưng kiên định, đang ngày đêm góp sức vun đắp tri thức, gieo những hạt giống của nhân cách và ước mơ cho thế hệ mai sau.
Tôi sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi, tìm tòi những phương pháp giảng dạy mới, đưa ra các sáng kiến thiết thực để mang lại cho các con những bài học ý nghĩa và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương”, cô Mến tâm sự.
Với học trò vùng biên Cán Tỷ, cô Mến chính là người thắp sáng ước mơ. Với phụ huynh, cô là niềm tin. Với chính cô, Bát Đại Sơn là phần thanh xuân đẹp nhất. “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề dạy học và tôi vẫn sẽ chọn vùng biên cương này để gắn bó”, cô Mến mỉm cười khẳng định.
Tin liên quan
Đọc thêm
Gương mặt trẻ
Thầy giáo 9X hóa giải “nỗi sợ” chuyển đổi số
Gương mặt trẻ
95 thủ khoa tiêu biểu của Thủ đô báo công dâng Bác
Gương mặt trẻ
Học ít nhưng “chất” - bí quyết vàng của thủ khoa Ngoại thương
Gương mặt trẻ
Xã Phúc Thịnh vinh danh 165 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2025
Gương mặt trẻ
Những cô gái làm chủ công nghệ bằng đam mê và bản lĩnh
Gương mặt trẻ
Nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ” tuổi 18
Gương mặt trẻ
Hành trình tỏa sáng của nữ sinh Bách khoa yêu công nghệ
Gương mặt trẻ
Xã Đông Anh tuyên dương 131 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu
Gương mặt trẻ
Chàng trai GenZ lan tỏa tinh thần “ẩm thực xanh - sống thiện lành"
Gương mặt trẻ





