Nữ sinh giành học bổng Nhật Bản bắt đầu từ đam mê hoạt hình
Dàn nữ sinh tài sắc “đổ bộ” thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam Tạo động lực, truyền cảm hứng cho nữ sinh nghiên cứu STEM |
Phim hoạt hình, truyện tranh “gieo mầm” ước mơ
Sinh ra và lớn lên ở vùng núi phía Bắc, nơi ít có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với tiếng Nhật hay các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, Hương Giang lại bén duyên với đất nước Nhật Bản qua… những thước phim hoạt hình Anime và truyện tranh Manga từ khi còn học cấp 2. “Chính những nội dung đó đã gieo mầm trong em niềm yêu thích sâu sắc với tiếng Nhật, con người và văn hóa Nhật Bản”, Hương Giang chia sẻ.
![]() |
Nữ sinh Đào Hương Giang |
Không có điều kiện học tiếng Nhật một cách bài bản, Giang đã tự học hoàn toàn qua internet, sử dụng Anime và Manga như một công cụ học tập sống động. Đến năm lớp 12, với phương pháp tự học nghiêm túc và kỷ luật, Giang đã chinh phục được chứng chỉ tiếng Nhật N3, một thành tích hiếm với người học không có lớp học chính quy.
Đặt ước mơ du học và làm việc tại Nhật Bản, cô gái 2K4 lựa chọn theo học ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Việt Nhật - ngôi trường được biết đến với chương trình đào tạo chất lượng cao, mang tính quốc tế, có sự hợp tác sâu rộng với các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.
“Tại đây, em được học với giảng viên người Nhật, được tiếp cận phương pháp giáo dục khai phóng hiện đại và có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa”, Giang cho biết.
Từ lớp học đến xứ sở hoa anh đào
Hành trình 3 năm học vừa qua của Hương Giang không chỉ là chuỗi ngày miệt mài học tập, mà còn là hành trình trải nghiệm sâu sắc. Một trong những điểm nhấn lớn nhất là việc Giang trúng tuyển chương trình thực tập tại Công ty Kinsei Sangyo, dự kiến sang Nhật vào tháng 8 tới. Trước đó, trong năm thứ hai, cô sinh viên trẻ còn xuất sắc tham gia chương trình trao đổi sinh viên KUEP tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản) và có nửa năm học tập, sinh sống, cũng như làm thêm tại đây.
“Việc học tiếng Nhật tại trường được phân chia theo ba nhóm môn chính: Sougou (Tổng hợp), Senmon (Chuyên môn), và Kaiwa (Giao tiếp). Trong đó, Kaiwa là môn học em yêu thích nhất vì được thực hành giao tiếp trực tiếp với người Nhật, nâng cao khả năng phản xạ và sự tự tin khi sử dụng ngôn ngữ”, Giang chia sẻ.
![]() |
Hương Giang trải nghiệm tại Nhật Bản |
Bên cạnh các giờ học chính khóa, Giang tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa mang đậm bản sắc Nhật. Nổi bật là việc tham gia tình nguyện hỗ trợ lễ Trà đạo tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập trường, nơi cô được trực tiếp làm việc cùng các giảng viên người Nhật. Ngoài ra, cô còn là thành viên Câu lạc bộ nghệ thuật VJUA, nơi Giang thỏa sức với đam mê ca hát và luyện tiếng Nhật qua âm nhạc.
Học theo cách riêng, truyền cảm hứng đến cộng đồng
Khác với cách học truyền thống nặng lý thuyết, Hương Giang chọn cho mình một phương pháp riêng. Cô sử dụng công cụ quay ngẫu nhiên tương tự flashcard để hệ thống lại từ vựng và ngữ pháp sau mỗi buổi học. “Khi quay trúng từ chưa nhớ, em sẽ dừng lại để tra cứu lại, học thật kỹ, rồi mới tiếp tục. Việc lặp lại ngẫu nhiên giúp em duy trì sự hứng thú và ghi nhớ sâu hơn”, Giang chia sẻ.
![]() |
Cô sinh viên 2K4 học tiếng Nhật cùng giáo viên và các bạn |
Bên cạnh đó, các kỹ năng như đọc hiểu, nghe, nói được Giang rèn luyện bằng cách lồng ghép vào thói quen hàng ngày: Luyện skimming và scanning khi đọc, nghe tiếng Nhật qua Anime, YouTube, podcast để tăng phản xạ tự nhiên, và đặc biệt là giao tiếp với người Nhật qua mạng xã hội và ứng dụng AI như Kotomo.
Là người từng tự học từ số 0, Giang hiểu rõ sự băn khoăn, áp lực của các bạn học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề, trường học. Gửi lời nhắn đến những học sinh THPT đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô chia sẻ chân thành: “Đừng lo nếu bạn chưa giỏi, chưa có nền tảng, hay sống ở một nơi ít điều kiện. Điều quan trọng là bạn có đam mê thật sự hay không và có dám bắt đầu không. Khi đã xác định được ước mơ, hãy tìm một môi trường phù hợp và kiên trì theo đuổi. Mỗi bước nhỏ sẽ đưa bạn gần hơn với ước mơ”.
Với những thành tích ấn tượng như tự học đỗ N3 khi còn học phổ thông, đạt N2 từ năm thứ nhất đại học, giải Ba cuộc thi đọc truyện tiếng Nhật tại Đại học Hà Nội, cùng trải nghiệm học tập và làm việc tại Nhật Bản, Hương Giang thực sự là tấm gương sáng của một sinh viên biết nuôi dưỡng đam mê, bền bỉ rèn luyện và luôn không ngừng tiến về phía trước.
Tin liên quan
Đọc thêm

Độc lạ cô gái trẻ khởi nghiệp với nghề… “ru ốc ngủ”

Những công dân trẻ kiến tạo cộng đồng từ ghế nhà trường

Hơn 1.3 triệu lượt thanh niên tham gia "Bình dân học vụ số"

Hàng nghìn sinh viên TP Hồ Chí Minh ra quân tiếp sức mùa thi

Người trẻ và hành trình giữ lửa gia đình thời đại mới

Khẩn trương sắp xếp lại cơ quan lãnh đạo của Đoàn

“Ngòi bút” dẫn lối thanh niên

Thức khuya uống trà sữa thay nước lọc: Giới trẻ tự bào mòn thận

Tuổi trẻ cả nước chung tay xóa 4.154 nhà tạm, nhà dột nát
