Tag

Sẻ chia trong bão lũ giúp người dân vững tâm, ấm lòng

Muôn mặt cuộc sống 13/09/2024 10:06
aa
TTTĐ - Bão bão số 3, mưa lũ ập đến, gây bao tang thương cho Nhân dân các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhà nhà, người người đang chung tay với chính quyền giúp đỡ những người dân chạy lũ, phần nào giảm bớt nỗi đau mất người, mất của do bão, lũ gây ra.
Sở Y tế Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ Quảng Nam chung tay cùng với các tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ Hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ sớm nhất Huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ đồng bào bị bão lũ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn thăm hỏi, động viên người dân cùng các em học sinh phải chạy lũ đến khu nhà lưu trú của phường Chương Dương (ảnh người dân cung cấp)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn thăm hỏi, động viên người dân cùng các em học sinh phải chạy lũ đến khu nhà lưu trú của phường Chương Dương (ảnh người dân cung cấp)

Chiều 12/9, sáng 13/9, mực nước sông Hồng tại khu vực phường Chương Dương, Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang xuống chậm, một số người đã tìm cách về nhà để dọn rửa khi nước lũ rút. Tại con ngõ thuộc tổ 5 phố Chương Dương Độ (phường Chương Dương), ông Nguyễn Gia Bắc miệt mài lội nước, chèo thuyền đưa đón miễn phí hàng nghìn lượt người, tài sản giúp dân.

Chia sẻ với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, anh Bắc cho biết, nhà anh ở Thanh Trì nhưng làm việc tại địa bàn phường Chương Dương. Thấy bà con bị bão lũ gây ngập lụt, anh Bắc đã tình nguyện mang thuyền của mình lên ứng trực tại đây để giúp đỡ bà con qua lại vùng ngập nước được an toàn, thuận lợi.

Sẻ chia trong bão lũ giúp người dân vững tâm, ấm lòng
Trong những ngày qua, anh Nguyễn Gia Bắc đã vận chuyển hàng nghìn lượt người, tài sản giúp người dân chạy lũ
Trong những ngày qua, anh Nguyễn Gia Bắc đã vận chuyển hàng nghìn lượt người, tài sản giúp người dân chạy lũ

Cùng trao đổi với PV, một số người dân ở đây cho biết, đêm qua (11/9), nước lên mấp mé vỉa hè nhà các hộ dân nơi đây. Khi nước lên cao cả khu vực này đã bị cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. “Đây là trận lũ lịch sử sau vài chục năm. Năm 1986, nước dâng cao, cũng gây ngập lụt các nhà ven sông”, một người dân chia sẻ.

Sẻ chia trong bão lũ giúp người dân vững tâm, ấm lòng
Một số người dân tổ chức phát nước uống, bánh mì miễn phí cho người dân bị lũ chia cắt tại phường Chương Dương
Một số người dân tổ chức phát nước uống, bánh mì miễn phí cho người dân bị lũ chia cắt tại phường Chương Dương

Không chỉ có anh Nguyễn Gia Bắc mà nhiều người dân khác cùng các tổ chức chính trị, xã hội đang chung tay với chính quyền phường Chương Dương, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) cứu trợ những người dân trong vùng ngập lụt, nguy hiểm. Bên cạnh chính quyền phường và quận Hoàn Kiếm lo tổ chức chỗ ăn ở, tuyên truyền vận động người dân vào nơi an toàn thì các đoàn viên, thanh niên tình nguyện, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh… góp công, góp sức ứng trực các điểm sung yếu, tổ chức phân phát những những suất cơm, chai nước, phục vụ người dân chạy lũ miễn phí.

Nhu yếu phẩm được cho vào thuyền đẩy đến các hộ dân nằm sâu trong các ngõ phố bị lũ chia cắt
Nhu yếu phẩm được cho vào thuyền đẩy đến các hộ dân nằm sâu trong các ngõ phố bị lũ chia cắt

Cầm trên tay suất cơm nóng hổi với đầy đủ chất dinh dưỡng, cụ Đỗ Thị Ngô (75 tuổi ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, 75 tuổi rồi vẫn phải bươn trải để nuôi con bị bệnh tâm thần.

“Tôi lên Hà Nội thuê trọ tại một ngôi nhà ở ngõ 193 phố Bạch Đằng (phường Chương Dương), để ngày ngày đi bán chuối nuôi con. Khi lũ lên cao, may được cán bộ chính quyền địa phương hỗ trợ, đưa chúng tôi tới đây ăn ở, đầy đủ cơ sở vật chất. Không biết nói gì hơn tôi xin cảm ơn các bác lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và phường Chương Dương, các nhà hảo tâm, các cháu thanh niên tình nguyện đã chăm sóc chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ trong những ngày sơ tán tránh bão lũ”, cụ Ngô xúc động bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Hương và cụ Đỗ Thị Ngô xúc động khoe với PV những phần quà được lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm gửi tặng
Bà Nguyễn Thị Hương và cụ Đỗ Thị Ngô xúc động khoe với PV những phần quà được lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm gửi tặng
Những người già, người yếu thế được hỗ trợ đưa về lánh nạn tại khu nhà lưu trú số 2 Chương Dương Độ
Những người già, người yếu thế được hỗ trợ đưa về lánh nạn tại khu nhà lưu trú số 2 Chương Dương Độ

Là người cùng ở trọ với cụ Ngô, bà Nguyễn Thị Hương (55 tuổi ở Văn Giang, Hưng Yên), cho biết: "Chiều tối 10/9, cán bộ phường đến khu trọ động viên chúng tôi đến đây lánh nạn, lúc đấy nước mới ngập đến đầu gối, đến đêm thì ngập lủm đầu. Thật may là có cán bộ phường đến vận động, giúp đỡ, nếu không, có khi chúng tôi mắc kẹt trong nhà trọ.".

Bà Hương chia sẻ thêm, ra đây được các cháu đoàn viên, cán bộ phường giúp đỡ tận tình. “Vừa xong có một đoàn cán bộ do một bác lãnh đạo quận Hoàn Kiếm dẫn đầu đến thăm hỏi, trao quà cho bà con chạy lũ... Tình cảm này của chính quyền địa phương khiến chúng tôi rất xúc động”, bà Hương cảm động nói.

Bạn Nguyễn Ngọc Dung kiểm tra lại danh sách các hộ dân chạy lũ về khu nhà lưu trú
Bạn Nguyễn Ngọc Dung kiểm tra lại danh sách các hộ dân chạy lũ về khu nhà lưu trú

Cùng chạy lũ, cùng ăn, cùng ở với bà con, bạn Nguyễn Ngọc Dung - Phó Bí thư Đoàn phường Chương Dương cho biết. nơi đây (khu nhà của Công ty du lịch Thiên Sơn - Số 2 Chương Dương Độ - PV) tiếp nhận 59 người, chủ yếu là người già và trẻ em thuộc 26 hộ dân trên địa bàn phường ở những vùng nguy hiểm, ngập lụt. Ngày 3 bữa, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện, dân quân hoặc các bác cựu chiến binh vận chuyển các suất ăn từ trụ sở phường Chương Dương (nơi tiếp nhận các suất ăn), về phục vụ bà con.

“Em là giáo viên mần non, tham gia công tác Đoàn và được bầu làm Phó Bí thư Đoàn phường. Vợ chồng em ở ngõ 95 Bạch Đằng, nhà cũng bị ngập nên phải đưa con nhỏ mới 14 tháng tuổi sơ tán lên đây. Cả hai vợ chồng cùng các bạn đoàn viên tham gia cứu trợ, cùng ăn, cùng ở với bà con chạy lũ”, Phó Bí thư Đoàn phường Chương Dương chia sẻ.

Gia đình nhỏ của bạn Nguyễn Ngọc Dung cùng nhau tránh lũ tại nhà lưu trú phường Chương Dương
Gia đình nhỏ của bạn Nguyễn Ngọc Dung cùng nhau tránh lũ tại nhà lưu trú phường Chương Dương

Dời nơi lưu trú, PV ra ngã tư Bạch Đằng - Chương Dương Độ nơi vẫn đang bị nước lũ chia cắt, lực lượng chức năng phường đã lập rào chắn, canh trực đề phòng nước tiếp tục dâng cao và sẵn sàng ứng cứu, tiếp tế cho những người trong vùng bị lũ cô lập. Tại đây một số người dân cũng tích cực quyên góp, tổ chức phát nhu yếu phẩm miễn phí cho các hộ dân bị lũ bao vây, cô lập.

Những thùng nước uống, suất cơm nóng được vận chuyển đến trụ sở UBND phường Chương Dương
Những thùng nước uống, suất cơm nóng được vận chuyển đến trụ sở UBND phường Chương Dương
Bà Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường (ngoài cùng bên phải) hội ý với cán bộ UBND phường cùng các cựu chiến binh trước khi chia các suất cơm đến tay người dân chạy lũ
Bà Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường (ngoài cùng bên phải) hội ý với cán bộ UBND phường cùng các cựu chiến binh trước khi chia các suất cơm đến tay người dân chạy lũ
Sẻ chia trong bão lũ giúp người dân vững tâm, ấm lòng
Các cựu chiến binh phường phân chia, vận chuyển các suất cơm đến điểm lưu trú cho người dân tránh lũ
Các cựu chiến binh phường phân chia, vận chuyển các suất cơm đến điểm lưu trú cho người dân tránh lũ

Đến cuối giờ chiều, thấy chiếc xe tải đông lạnh chở các suất ăn, nước uống đến trụ sở UBND phường Chương Dương, bà Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường cùng cán bộ UBND phường nhanh chóng tiếp nhận, huy động các thành viên cựu chiến binh phối hợp với dân quân tự vệ, đoàn viên đưa các suất ăn về 2 cở sở lưu trú của phường ở số 2 Chương Dương Độ và 90 phố Vọng Hà đảm bảo vệ sinh, nóng hổi.

Cũng theo bà Oanh, khi lũ lên, phường Chương Dương đã kịp thời tuyên truyền vận động 126 hộ dân di dời ra khỏi các nhà tạm, nhà gỗ, nhà có nguy cơ ngập lụt; đưa 165 nhân khẩu đến 2 nơi lưu trú cộng đồng. Hàng ngày 3 bữa, các mạnh thường quân vận chuyển hàng trăm suất ăn cho bà con chạy lũ cùng lực lượng tham gia làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực xung yếu.

Đối với các hộ chưa thể di dời ra khỏi nơi ngập úng, UBND phường Chương Dương đã chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động đưa thuyền tiếp tế nhu yếu phẩm đến tận nhà… Sự quan tâm, sẻ chia động viên kịp thời đã giúp người dân vùng lũ thêm vững tâm, ấm lòng vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra.

lực lượng chức năng lắp rào tại ngã tư Bạch Đằng – Chương Dương Độ để cảnh báo, ngăn người dân ra vùng ngập lụt
Lực lượng chức năng lắp rào tại ngã tư Bạch Đằng - Chương Dương Độ để cảnh báo, ngăn người dân ra vùng ngập lụt
Phía sau hàng rào, nước lũ đang bắt đầu rút chậm
Phía sau hàng rào, nước lũ đang bắt đầu rút chậm
Ca nô ứng trực cứu nạn cứu hộ trên phố Chương Dương Độ
Ca nô ứng trực cứu nạn cứu hộ trên phố Chương Dương Độ
Sẻ chia trong bão lũ giúp người dân vững tâm, ấm lòng
Những suất cơm giúp người dân chạy lũ đang ở trong các nhà lưu trú thêm vững tâm, ấm lòng
Những suất cơm giúp người dân chạy lũ đang ở trong các nhà lưu trú thêm vững tâm, ấm lòng
Sáng 12/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thị sát công tác phòng, chống lũ tại phường Chương Dương, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm). Đồng chí Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã đến các điểm lưu trú tránh lũ thăm, tặng quà động viên người dân 2 phường Chương Dương, phường Phúc Tân đang phải sơ tán. Cùng đến động viên, tặng quà người dân còn có các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm.

Đọc thêm

5 Luật sư được tín nhiệm bầu vào Ban chủ nhiệm Muôn mặt cuộc sống

5 Luật sư được tín nhiệm bầu vào Ban chủ nhiệm

TTTĐ - Ngày 21/6, Đại hội Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ tư pháp...
"Hành trình cuộc sống 2025" khuyến khích trẻ em nỗ lực vươn lên Muôn mặt cuộc sống

"Hành trình cuộc sống 2025" khuyến khích trẻ em nỗ lực vươn lên

TTTĐ - Sáng 21/6, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) tổ chức chương trình "Hành trình cuộc sống 2025". Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Báo chí là “ngọn hải đăng” giữ vững niềm tin, định hướng phát triển Nhịp sống phương Nam

Báo chí là “ngọn hải đăng” giữ vững niềm tin, định hướng phát triển

TTTĐ - Trong hành trình hội nhập và phát triển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định báo chí cách mạng là một lực lượng nòng cốt, đóng vai trò kết nối, lan tỏa, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Không chỉ là kênh thông tin chính thống, báo chí còn là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng - lòng dân, giữa nhà đầu tư và tiềm năng địa phương, giữa hiện tại và tương lai của một vùng đất giàu tiềm năng phía Nam Tổ quốc.
Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025 Muôn mặt cuộc sống

Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025

TTTĐ - Chiều 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội Báo toàn quốc 2025 đã bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng. Hội báo năm nay có chủ đề: “Báo chí Việt Nam - trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sự kiện nhằm tôn vinh những thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam trong 100 năm qua.
Ý chí của nhà báo, phóng viên trẻ trong thời kỳ mới Nhịp sống phương Nam

Ý chí của nhà báo, phóng viên trẻ trong thời kỳ mới

TTTĐ - Bằng sự nhiệt huyết, dấn thân và tinh thần trách nhiệm, khả năng thích ứng giữa dòng chảy kỷ nguyên số, AI… thế hệ ký giả trẻ ngày nay đang dần định hình lại nghề báo. Họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn kiên cường học hỏi, làm chủ công nghệ và tự làm mới mình mỗi ngày, khẳng định ý chí và bản lĩnh trên mặt trận thông tin thời 4.0.
Ấn tượng với gian trưng bày của các cơ quan báo chí Thủ đô Muôn mặt cuộc sống

Ấn tượng với gian trưng bày của các cơ quan báo chí Thủ đô

TTTĐ - Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), 130 gian trưng bày, hàng trăm ấn phẩm đặc sắc đại diện cho các dòng báo chí chủ lực từ Trung ương đến địa phương đã tạo được ấn tượng với bạn đọc.
Giá trị lớn nhất của nghề Báo nằm ở sự thay đổi do những con chữ tạo ra Nhịp sống phương Nam

Giá trị lớn nhất của nghề Báo nằm ở sự thay đổi do những con chữ tạo ra

TTTĐ - 30 năm sống trọn với nghề, nhà báo Tô Đình Tuân đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc và đồng nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, PV Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng ông - hiện là Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.
Báo chí hãy mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và thử nghiệm Muôn mặt cuộc sống

Báo chí hãy mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và thử nghiệm

TTTĐ - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Để văn hóa trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn rất cần sự chung tay, đồng thuận của toàn xã hội, trong đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sự mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thử nghiệm cách tiếp cận độc giả mới mẻ của các cơ quan báo chí chính là chìa khóa để thúc đẩy vai trò dẫn dắt, kết nối các chủ thể trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Vận hành bài bản mô hình thử nghiệm chính quyền mới ở Cầu Giấy Muôn mặt cuộc sống

Vận hành bài bản mô hình thử nghiệm chính quyền mới ở Cầu Giấy

TTTĐ - Ngày 20/6, các phường mới (Yên Hòa, Nghĩa Đô, Cầu Giấy) của quận Cầu Giấy đã vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều thuận lợi.
Người dân hài lòng khi Hoàng Mai vận hành thử nghiệm chính quyền mới Muôn mặt cuộc sống

Người dân hài lòng khi Hoàng Mai vận hành thử nghiệm chính quyền mới

TTTĐ - Ngày 20/6, buổi đầu vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp tại các phường mới trên địa bàn quận Hoàng Mai đã diễn ra nghiêm túc.
Xem thêm