Thanh xuân gửi trong những hành trình sẻ chia
Thanh niên Hòa Phú viết tiếp hành trình tri ân và sẻ chiaVề vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn |
Thuận không thích nói nhiều về mình. Cô chỉ bảo, tuổi trẻ của mình được đánh dấu bằng những lần đi cùng CLB tình nguyện. Ở đó, cô tìm thấy niềm vui giản dị và cả những trải nghiệm khó quên của đời sinh viên.
Từ sự khích lệ giản dị của bố
Những ngày đầu nhập học, Thuận cũng giống như bao tân sinh viên khác ngại ngùng, lạ lẫm với môi trường mới. Thuận chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện của trường. Chỉ là một lần tình cờ tham gia hoạt động, nhìn thấy nụ cười tươi và sự nhiệt tình của các anh chị khóa trên, cô gái quê vùng cao bỗng thấy mình được kéo vào một suy nghĩ khác, nơi người trẻ tìm thấy niềm vui từ việc làm điều gì đó cho người khác.
![]() |
Thuận cùng các bạn trong Đội sinh viên tình nguyện Đại học Thủy lợi tại Gala tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh 2025 – minh chứng cho sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến. |
Thuận thường nhắc đến bố khi kể về hành trình của mình. Bố chẳng nói gì lớn lao, chỉ buông một câu giản dị: “Còn trẻ mà, cứ đi đi. Đi trải nghiệm nhiều cho biết.” Chính lời động viên ấy đã trở thành điểm tựa. Mỗi khi gặp khó khăn hay thấy chùn bước, Thuận lại nhớ đến câu nói ấy, để tự nhắc mình: tuổi trẻ là để bước ra khỏi vùng an toàn, để thử thách và trải nghiệm.
Khi nhắc đến kỷ niệm sâu sắc nhất, Thuận cười: “Có lẽ là những đêm gói bánh chưng”. Với nhiều sinh viên, Tết là trở về nhà sum họp. Còn với CLB của Thuận, Tết bắt đầu từ những ngày cả nhóm ngồi quây quần bên bếp lửa, gói bánh để tặng người có hoàn cảnh khó khăn.
Cô gái kể về những lần gói bánh chưng tặng cho người nghèo. Hàng trăm chiếc bánh được gói bằng bàn tay còn vụng về của những bạn trẻ. Tay dính đầy gạo nếp, người thì lóng ngóng buộc lạt, người thì lo canh nồi lửa. Mệt, có chứ. Nhưng niềm vui lớn hơn nhiều.
![]() |
Nông Thị Bích Thuận trong chuyến tình nguyện tại vùng núi, ân cần bế em nhỏ địa phương – hình ảnh giản dị nhưng thấm đẫm tình yêu thương. |
Thuận nhớ mãi cảm giác đêm phát bánh, khi những chiếc bánh nóng hổi được trao đến tay người vô gia cư ở Hà Nội. Trong ánh mắt họ, cô đọc thấy niềm xúc động giản dị. “Lúc ấy, mình nhận ra rằng thiện nguyện không phải điều gì quá to tát. Chỉ cần một chiếc bánh, một lời chúc cũng đủ để sưởi ấm lòng người. Những đêm giáp Tết như thế mình thường hay nhớ lại những cận Tết ở quê nhà, nhớ cảm giác sum họp bên bếp lửa, chờ đợi từng chiếc bánh chưng bóc ra trong ngày đầu năm, niềm vui giản dị mà ấm áp. Vì thế mình muốn góp chút gì đó để mang cho người khác cảm giác được sẻ chia,” cô gái nói.
Trưởng thành từ những việc nhỏ bé
Mùa hè năm 2025, Thuận lần đầu giữ vai trò Trưởng nhóm trong chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Vũ Thư, Thái Bình. Công việc không hề dễ dàng: từ thủ tục hành chính, chỗ ăn ở, lo thuốc men cho các bạn, đến việc làm sao để cả đội duy trì tinh thần hứng khởi trong điều kiện xa lạ.
Có những buổi tối, khi mọi người đã ngủ, Thuận vẫn lặng lẽ ngồi ghi chép kế hoạch cho hôm sau. Nhưng chính trong thử thách, cô cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân. Dưới sự động viên và điều phối của Thuận, những bàn tay vốn chỉ quen với sách vở đã vẽ nên bức tường làng rực rỡ sắc màu, những con đường quê tối tăm được thắp sáng bởi ánh đèn.
![]() |
Nụ cười rạng rỡ của Thuận trong màu áo xanh Thanh niên tình nguyện, ghi dấu tuổi trẻ nhiều trải nghiệm sẻ chia. |
Điều làm Thuận xúc động nhất không phải là những công trình hoàn thành, mà là tình cảm của người dân. Sau bảy ngày, khi đội tình nguyện ra về, nhiều em nhỏ níu tay, nhiều bác lớn tuổi gửi lời cảm ơn. “Lúc ấy, mình thấy rõ hơn bao giờ hết rằng khi cho đi, mình cũng nhận lại rất nhiều: tình thương, sự tin cậy, và một tuổi trẻ đầy ý nghĩa,” Thuận chia sẻ.
Với Thuận, tình nguyện không phải là những khẩu hiệu lớn, mà bắt đầu từ việc nhỏ bé và bền bỉ. Đó là buổi chiều phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em; là buổi dọn rác cùng bạn bè ở ven hồ; hay đơn giản chỉ là nắm tay một cụ già khi cụ bước lên bậc thềm.
“Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để cho đi sức trẻ và tình yêu thương. Sau này khi nhìn lại, mình sẽ không hối tiếc,” Thuận nói.
Có lẽ, chính cách sống dung dị và tràn đầy yêu thương ấy đã vẽ nên chân dung một cô sinh viên vừa mạnh mẽ vừa giàu lòng nhân ái. Và cũng từ đó, nhiều bạn trẻ khác tìm thấy niềm tin rằng: thanh xuân ý nghĩa nhất, khi được sống vui và chia niềm vui đi cho nhiều người khác.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Sắc đỏ dân tộc trong Tiệm may yêu nước

Bài 2: Ngọn lửa ý chí nơi giảng đường

Nghị lực Việt: Tỏa sáng từ những số phận đặc biệt

Nữ Đại uý Công an Nhân dân với sứ mệnh gìn giữ hoà bình

Bí mật về chiếc áo dài viral tối 2/9 của nhà thiết kế trẻ Nguyễn Thơ Thơ

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào

Viết tiếp khát vọng từ những giới hạn

Từ nét mực Thiên Long đến Chia sẻ cùng thầy cô
