Bài 197: Những thanh âm phiền phức
|
>> Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch:
Bài 196: Chăm chút, nâng niu từng góc nhỏ trong thành phố
Đầu tiên phải kể đến tiếng hát. Nghe thì có vẻ nghịch lí vì bình thường lời ca tiếng nhạc làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, sao lại nói tiếng hát gây phiền phức? Phải ở gần những nơi mà tiếng hát quá to, quá sai nhạc thì mới thấu hết nỗi khổ ấy. Đã thành thông lệ, cứ dịp cuối năm không riêng gì Hà Nội mà hầu hết các địa phương đều “vào mùa” karaoke. Hát hò để ăn mừng, liên hoan, vui chơi, xả hơi sau một năm lao động vất vả đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp là nhu cầu giải trí chính đáng.
Tuy nhiên, thay vì hát ở nhà hàng, ngoài quán có bộ phận cách âm tốt thì người ta lại hát tại nhà riêng. Nhà Hà Nội lại san sát nhau. Chị Vượng mấy ngày nay luôn miệng phàn nàn vì hàng xóm nhà chị hát hò mở loa hết công suất. Giọng hay đã đành, hàng xóm chủ yếu hát sai nhạc, sai lời, nhạc trước lời đuổi theo sau hoặc hát bất cần nhạc. Thể loại nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc “sến”, nhạc thiếu nhi… đủ cả. Có bài hay có bài dở, bài thì ngang phè như đấm vào tai. Sáng sớm ra đã thấy hát, trưa vẫn hát, tối đêm khuya lại càng hát mạnh hơn, thành ra văn nghệ mà cứ như… tra tấn người khác vậy. Nhà chị có mẹ chồng lớn tuổi, hay ốm đau, bình thường ăn ngủ đã khó, giờ lại càng trở nên khó tính khó nết, chị Vượng cũng chỉ biết than trời mà thôi.
|
Đời sống khá giả hơn, vì thế nhiều nhà chăm lo hơn đến chuyện ăn, chuyện mặc. Bà Thu cũng vậy. Từ đầu tháng Chạp, bà đã về quê ở ngoại thành, mang lên bu gà, nhốt trên tầng bốn để dành ăn Tết. Bà Thu phải nuôi trước cả tháng vì sợ người ta cho gà ăn nhiều cám công nghiệp, phải nuôi bằng cơm, gạo một thời gian cho thải hết chất độc trong gà đi mới dám ăn. Cả đàn gà lốc nhốc ăn xong thả sức gáy với kêu, đến phiền hàng xóm. Khu nhà bà toàn người đi làm cả ngày, tối về ngủ sớm dậy muộn. Trong khi đó, gà cứ thi thoảng lại gáy. Sáng sớm gà gáy, giấc ngủ của mọi người bị phá vỡ, nhiều hàng xóm góp ý nhưng bà cứ lờ đi. Đó là còn chưa kể gà ăn rồi thải ra tại chỗ, dù bà Thu ngày nào cũng xịt nước rửa ráy nhưng mùi tanh, hôi vẫn bốc ra rất khó chịu. Tầng bốn nhà bà lại sát chỗ phơi quần áo của hàng xóm nên mọi người càng khó chịu vì bị mùi gà ám vào. Bà Thu đã mua tạm mấy tấm tôn quây lại, mùi thì đỡ nhưng tiếng gà quang quác thì chả có cách nào ngăn được nên ai nấy đều phải tự làm dịu mình bằng cách bảo nhau… chấp gì con gà.
Là làng mới lên phố nên khu vực nhà anh Tiến thi thoảng lại có người xây nhà. Gần Tết, ai cũng muốn về nhà mới đón xuân. Thợ thuyền cũng muốn hoàn thành công trình trong năm để được thanh toán công xá còn về quê, nên chạy đua tiến độ. Hai bề hàng xóm sát sườn đang ở công đoạn gấp rút hoàn thiện. Việc mài đá, cắt sắt, khoan tường, mài tường để sơn, lắp ráp nội thất… rất ồn ào. Bình thường thợ cũng nghỉ trưa và biết ý tôn trọng người trong khu dân cư nhưng gần Tết không nhanh không kịp, họ làm bất kể giờ giấc. Sáng sớm ra đã thấy inh tai, trưa vẫn khoan ầm ầm, về khuya vẫn còn đục chí chát. Nhà anh Tiến có con nhỏ nên cuộc sống bị ảnh hưởng vô cùng. Người lớn còn có thể thức khuya, dậy sớm hay thậm chí là không ngủ nhưng trẻ con thì phải đúng giờ, đúng giấc và yên tĩnh. Đằng này, khi mẹ anh cố ru cháu ngủ một tí để ngả lưng thì tiếng chát chúa của máy cắt sắt lại dựng thằng bé dậy. Cháu ốm, không ngủ được, quấy khóc. Bà mệt mỏi, anh Tiến hết sức thông cảm với thợ nhưng cũng phải sang góp ý. Thợ cũng chả có cách nào khác đành nói khó với anh rằng thôi cố gắng làm nhanh xong sớm. Đến nước ấy thì anh cũng đành phải cầu mong cho mau qua cái giai đoạn này mà thôi.
Gần Tết, mọi nhịp làm ăn, sinh hoạt đều được gia tăng, vẫn biết đó là hoạt động cần thiết của cuộc sống nhưng ít nhiều gây nên những xáo trộn và phiền nhiễu cho cuộc sống của cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, thời tiết năm nay rét nhiều, người già và trẻ con ốm đau liên tục nên càng muốn có một môi trường yên tĩnh để nghỉ ngơi. Rất khó để xử phạt hay có biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp gây ồn ào, náo động ảnh hưởng đến cuộc sống của khu dân cư nên mỗi người cần nêu cao tính tự giác, tôn trọng người khác. Hát hò, vui chơi, xây dựng, nuôi gia súc, gia cầm hay bất cứ hành động nào cũng cần đảm bảo về thời gian để hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Có như thế cuộc sống của người dân tại mỗi khu phố, ngôi nhà mới không bị ảnh hưởng và thể hiện sự tương thân, tương ái, chan hòa của người Hà Nội.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Người Hà Nội
Từ hội làng đến khát vọng vươn xa
Người Hà Nội
Mùa Tết cổ truyền đậm chất người Hà Nội
Người Hà Nội
Đúc đồng Ngũ Xã - còn đó với nghề xưa
Người Hà Nội
Bền bỉ phụng sự, lan tỏa giá trị Hà Nội nghĩa tình
Người Hà Nội
Cảm ơn mùa xuân!
Người Hà Nội
Ngựa, mùa Xuân và hành trình đi tìm chiều sâu của một nghề
Người Hà Nội
"Chất" Hà Nội khi ăn Tết và chơi Tết
Người Hà Nội
Kết nối di sản để truyền thống sống động giữa lòng hiện đại
Người Hà Nội
Triển khai Bộ tiêu chí Người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026
Người Hà Nội


