Đêm không hoa của những phụ nữ vất vả mưu sinh
Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để xã hội tôn vinh “một nửa thế giới” nhưng đó đây vẫn còn những phụ nữ không có cơ hội tận hưởng niềm vui đó. Họ là người bán hàng rong, công nhân, giúp việc, nông dân… những phụ nữ sống bằng sức lao động giản dị và kiên cường.
Đối với họ, 20/10 không khác ngày 19 hay 21. Họ vẫn dậy từ tinh mơ, mưu sinh giữa cái nắng, cái lạnh hay mưa dầm. “Có làm thì mới có ăn” - câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại là triết lý sống của không ít phụ nữ trong cuộc sống mưu sinh không có ngày nghỉ.
![]() |
| Những người phụ nữ miệt mài bên gian hàng hoa tươi (Ảnh: Mai Hoa) |
Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), khi đêm còn chưa tàn, tiểu thương vẫn miệt mài bên bó hoa tươi. Họ là những cô, những chị đã quen với nhịp sống mưu sinh về đêm. Người xếp hoa, người gói, chở đi giao cho các cửa hàng trong thành phố. Giữa muôn sắc hoa rực rỡ dành tặng cho phái đẹp, những người phụ nữ nơi đây lại lặng lẽ mưu sinh, góp phần mang đến niềm vui cho người khác mà quên đi phần mình.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người quây quần bên gia đình, thì chị Trâm cùng các đồng nghiệp vệ sinh môi trường mới bắt đầu ca làm tất bật của mình. Công việc của chị chia làm 2 ca: Ban ngày làm theo giờ hành chính còn ca tối kéo dài từ 16 giờ đến tận 1 - 2 giờ hôm sau. Những dịp lễ lớn, khi khối lượng công việc tăng gấp bội, chị thường phải về muộn hơn, đôi khi khi trời đã gần sáng.
![]() |
| Ngày 20/10 hay ngày thường, công việc của chị Trâm vẫn tiếp diễn, không có phút ngơi nghỉ (Ảnh: Mai Hoa) |
Chị Trâm chia sẻ: “20/10 với tôi cũng như mọi ngày thôi. Nghề này cực nhưng tôi quen rồi. Công việc thầm lặng thôi nhưng cũng có ích, chỉ cần được mọi người tôn trọng nghề của mình thế là đủ”.
Ở chợ Long Biên (Hà Nội), nửa đêm về sáng là lúc những phụ nữ với sức vóc của đàn ông bắt đầu ca làm quen thuộc: Đẩy, gánh, khuân những thùng hàng nặng trĩu đến điểm tập kết cho thương lái. Với họ, 20/10 chẳng khác ngày thường, chỉ mong có thêm vài chuyến hàng để đủ lo cho gia đình nhỏ.
![]() |
| Không ít phụ nữ vẫn rong ruổi với chiếc xe đẩy, sọt hoa quả... trong đêm ngày 20/10 (Ảnh: Mai Hoa) |
Trên con phố đông đúc, hình ảnh gánh hàng rong len lỏi giữa dòng xe cộ đã trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô. Những người phụ nữ nhỏ bé gồng chiếc xe đầy hàng nặng trĩu, đi qua từng con ngõ, góc chợ để kiếm sống qua ngày.
Bạn Thu Thủy - nhân viên quán cà phê cho biết: “Năm nào ngày này em cũng đi làm thêm vì muốn tự lo cho mình và đỡ đần bố mẹ một chút. Chỉ cần cuối ngày được về nhà, gọi điện chúc mẹ một câu là thấy vui rồi”.
![]() |
| Không ít phụ nữ vẫn rong ruổi với xe hàng rong trong đêm 20/10 (Ảnh: Mai Hoa) |
Với những phụ nữ lao động tự do, niềm vui không nằm ở hoa hay quà mà là khi nhìn gia đình bình yên sau mỗi ngày vất vả. Với họ, ngày 20/10 đôi khi chỉ giản đơn là một cuộc điện thoại hỏi thăm hay bữa cơm sum vầy bên người thân cũng đủ để thấy hạnh phúc.
Ngày 20/10 dù không có hoa hay quà nhưng họ chính là những “bông hoa đẹp nhất” giữa đời thường. Không cần lời tôn vinh ồn ào, họ vẫn xứng đáng được trân trọng bởi chính sự bền bỉ, giản dị và những cống hiến thầm lặng mà họ mang đến mỗi ngày.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế
Muôn mặt cuộc sống
Có nên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội?
Muôn mặt cuộc sống
Những quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 12
Nhịp sống phương Nam
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lan tỏa vẻ đẹp làng hoa trăm năm
Muôn mặt cuộc sống
Ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô
Muôn mặt cuộc sống
Đẩy mạnh tập huấn cho lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở
Muôn mặt cuộc sống
Đẩy lùi "những vùng tối" trong bạo lực gia đình
Xã hội
Đà Nẵng tổ chức lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ
Muôn mặt cuộc sống
Công ty Than Quang Hanh mở rộng tuyến xe đưa đón hỗ trợ công nhân
Muôn mặt cuộc sống






