Tag

Hình thành những thói quen tốt để đảm bảo thực phẩm an toàn

An toàn thực phẩm 11/05/2024 18:12
aa
TTTĐ - Hà Nội đã bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng, thực phẩm có nguy cơ ôi thiu, mất an toàn rất cao. Chính vì thế, mỗi người cần hình thành những thói quen tốt để vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện.
Ngăn chặn thực phẩm không an toàn vào siêu thị Bảo đảm an toàn thực phẩm ở cổng trường Cách bảo quản thực phẩm những ngày nắng nóng

Những "sự cố" không ai muốn

Buổi chiều, trước giờ cơm, các bà trong xóm nhỏ ở Hoàng Mai (Hà Nội) đang đứng hóng gió chờ con, cháu về ăn thì thấy bà Miên bước từ taxi xuống. Tươi cười chào mọi người xong bà Miên tay xách nách mang, nhờ chú lái xe khuân vào nhà bao nhiêu thứ rồi lại chạy ngược trở ra.

Trên tay bà là 2, 3 chiếc hộp nhựa sạch sẽ, đựng đầy đồ ăn. Bà vừa vuốt mồ hôi vừa hớn hở khoe: "Tối qua các cháu đi bắt được mớ ốc nhồi ngon quá. Sáng nay tôi dậy sớm, kì cạch nấu nồi ốc chuối đậu ngon chuẩn công thức quê tôi. Chờ nguội rồi tôi mới san ra các hộp sạch, biếu mỗi bà một ít ăn cho biết vị.

Thứ ốc nhồi này lâu lắm mới thấy đấy, chứ bây giờ toàn ốc bươu vàng thôi, làm gì có ốc nhồi "xịn". Tôi phải thúc chú lái xe đi nhanh cho kịp giờ cơm đấy. Các bà ăn sẽ thấy lời tôi nói không sai tí nào. Ốc nhồi chuẩn đấy nhá".

Món ốc chuối đậu thơm ngon được nhiều người yêu thích (Ảnh minh họa)
Món ốc chuối đậu thơm ngon được nhiều người yêu thích (Ảnh minh họa)

Trước sự nhiệt tình, chu đáo của bà Miên, các bà trong xóm vui vẻ nhận, mỗi bà một câu, xôn xao ngõ nhỏ: "Quý hóa quá, bà thật vừa khéo tay vừa chu đáo"; "Đúng rồi, giờ toàn ốc bươu vàng lấy đâu ốc nhồi. Phải chuẩn là ốc nhồi nấu mới ngon"; "Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn ốc nhồi thật. Cảm ơn bà nhé! Lần nào bà về quê cũng có quà cho chúng tôi thế này...".

Mỗi người cầm hộp quà quê bà Miên cho nhưng mang những ý nghĩ khác nhau. Bà Hồng vui vẻ đổ vào nồi, đun sôi thật kĩ, đúng lúc các con đi làm về, cả nhà ngồi ăn quây quần bên nhau. Được giới thiệu là ốc nhồi "xịn" từ quê bà Miên, ai nấy đều ăn nhiệt tình.

Ở nhà bà Thu, con dâu hạ giọng nói nhỏ: "Mẹ ơi, ốc là thứ đồ lạnh, bà Miên nấu từ sáng sớm, xong lại để trong cốp xe ô tô đi suốt gần 200 cây số dưới trời nắng nóng như thế này con sợ không đảm bảo mẹ ạ. Đúng là quý thật nhưng nhà mình toàn người yếu bụng, ăn vào nhỡ thế nào thì...".

Bà Thu tần ngần nhưng cũng hiểu ý con, bà lặng lẽ bỏ hộp thức ăn vào thùng rác.

Sáng hôm sau, các bà lại bế cháu ra ngõ chơi. Bà Miên xởi lởi đon đả hỏi: "Các bà ăn món chuối đậu ốc nhồi chưa, chuẩn ngon quê tôi, chuẩn ốc nhồi "xịn" nhỉ?". Bà Thu hơi gượng nhưng cũng đáp lại: "Ngon lắm bà ơi, đúng là lâu lắm rồi tôi mới được ăn ốc ngon như thế. Cảm ơn bà nhé".

Bà Hồng còn gượng hơn, cũng khen ngon nhưng sau khi bà Miên chào họ để đi chợ, hai bà nhìn nhau, ngài ngại. Bà Hồng kể: "Cả nhà tôi tối qua nhâm nhẩm đau bụng, không hẳn là bị tiêu chảy nhưng cũng ấm ách khó chịu, phải uống thuốc mới đỡ".

Bà Thu thì thở phào: "Cũng may con dâu tôi nó "tỉnh táo".

Những bắp ngô luộc vào mùa hè dễ bị ôi thiu nếu không được bảo quản đúng cách (Ảnh minh họa)
Những bắp ngô luộc vào mùa hè dễ bị ôi thiu nếu không được bảo quản đúng cách (Ảnh minh họa)

Tương tự, chị Thảo (ở quận Long Biên, Hà Nội) cũng gặp phải tình huống vô tình mà lại rất ái ngại. Sáng hôm ấy, chị đi chợ mua được hơn chục bắp ngô nếp rất ngon, mang về nhà luộc. Do có việc phải đi, nên chị trưa hôm đó chị đã vội đi mà quên cất vào tủ lạnh.

Chiều hôm ấy mẹ chị thấy còn nhiều quá, tiếc, rủ các bà trong xóm sang chơi. Các bà vừa ngồi xem TV vừa nói chuyện rôm rả, "giải quyết" gần hết số ngô. Đến khi chị Thảo về, kiểm tra thấy ngô đã có mùi không được thơm ngon, chỉ biết thầm mong các bà không ai bị đau bụng.

Càng quý thì càng phải cẩn thận

Trở lại câu chuyện món ốc chuối đậu, mấy hôm sau, bà Miên nghe loáng thoáng chuyện, gặp hai bà cứ xin lỗi mãi. Bà phân bua là do thấy đồ ăn ngon nên nghĩ ngay đến hàng xóm mà quên mất rằng trời nắng nóng như thế này thì nên để ý đến việc vệ sinh, an toàn thực phẩm hơn.

Còn các bà hàng xóm cũng gạt đi, tất cả đều cho rằng tình cảm xóm giềng là rất đáng quý, bà Miên nghĩ đến họ như vậy là rất tốt rồi, chỉ có điều do thời tiết nóng bức, thực phẩm rất dễ ôi thiu, đó là chuyện không may, không ai mong muốn...

Bà Miên cũng đã rút ra bài học cho mình, càng quý nhau thì càng phải cẩn thận, giữ gìn, nếu không "thương nhau như thế bằng mười hại nhau".

Trong câu chuyện này, rõ ràng không ai là người có lỗi, đó chỉ là những tình huống, những "sự cố" không ai mong muốn, xuất phát từ sự quý mến nhau mà ra. Hà Nội vẫn là một không gian sống mà ở đó tình làng nghĩa xóm luôn được chúng ta trân trọng.

Không phải ai cũng sinh ra, lớn lên tại thành phố này. Nhiều người trong số chúng ta chọn gắn bó với Hà Nội, coi đây là quê hương thứ hai của mình. Nơi đây, chúng ta sống nhiều năm, hình thành nên nhiều mối quan hệ "bán anh em xa, mua láng giềng gần".

Chỉ nên biếu tặng nhau những thực phẩm đảo bảo tươi ngon (Ảnh minh họa)
Chỉ nên biếu tặng nhau những thực phẩm đảo bảo tươi ngon (Ảnh minh họa)

Sự thân thiết, tình thân vì thế mà giúp cộng đồng, tổ dân cư, khu phố, ngõ xóm của Hà Nội trở nên khăng khít, bền chặt, trở thành không gian đậm đà tình cảm, cho chúng ta một môi trường sống vô cùng gắn bó.

Chuyện biếu nhau chút quà quê, chia sẻ với nhau củ khoai, bắp ngô hay những món ăn ngon vừa là thể hiện tình cảm như anh em trong gia đình, vừa là sự "chia ngọt sẻ bùi" trong cuộc sống.

Dù vậy, câu chuyện cũng khiến những người trong cuộc và mỗi người đọc được bài báo này rút kinh nghiệm cho mình. Theo đó, chúng ta nên hình thành những thói quen tốt, như vậy vừa duy trì, giữ gìn được tình làng nghĩa xóm nơi phố thị lại vừa giữ gìn được vệ sinh cho đồ ăn thức uống, bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người.

Đó là ý thức hơn chút nữa về đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng bằng việc bảo quản đúng cách, đúng tiêu chuẩn, giữ cho đồ ăn, thức uống luôn không bị ôi thiu trong điều kiện thời tiết dễ sinh ra vi khuẩn. Không nên tiếc mà cố ăn hay "nhờ" nhau ăn hộ những thứ đồ ăn đã để lâu mà không được bảo quản.

Chúng ta cũng nên tính toán, giảm lượng thức ăn mua hoặc chế biến quá nhu cầu sử dụng, tránh việc phải ăn cố hoặc vứt đi, lãng phí. Chỉ mua đủ số lượng cần thiết, nếu không dùng hết thì cất trong tủ lạnh, tủ đông.

Đặc biệt, chúng ta vẫn có thể cho, biếu, tặng nhau đồ ăn, thức uống nhưng phải đảm bảo tươi ngon, vừa mua, vừa chế biến. Bởi đồ ăn có tươi ngon, được người ăn đón nhận nhiệt tình và mang lại giá trị dinh dưỡng thì mới tăng giá trị tình cảm, thắt chặt tình hàng xóm, láng giềng.

Có như thế thì tình cảm mới được trao - nhận một cách trọn vẹn, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa người Hà Nội luôn cởi mở, chân thành, văn minh và thân thiện.

Cẩm Tú

Đọc thêm

Tăng cường giám sát, không để xảy ra vi phạm ATTP bữa ăn bán trú An toàn thực phẩm

Tăng cường giám sát, không để xảy ra vi phạm ATTP bữa ăn bán trú

TTTĐ - Chiều 17/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp giao ban sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh năm học 2025-2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của 126 phường, xã.
Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ nghi ngộ độc bánh mì Nhịp sống phương Nam

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ nghi ngộ độc bánh mì

TTTĐ - Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện.
TP Huế: 14 người nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa An toàn thực phẩm

TP Huế: 14 người nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa

TTTĐ - Các cơ sở y tế tại thành phố Huế đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị 14 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại một công ty trên địa bàn.
Tăng cường giám sát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú An toàn thực phẩm

Tăng cường giám sát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú

TTTĐ - Nhằm nâng cao chất lượng và tính minh bạch của bữa ăn bán trú năm học 2025 - 2026, TP Hà Nội đang triển khai thí điểm mô hình: Tổ chức tập trung suất ăn sẵn từ đơn vị chuyên nghiệp và bếp ăn bán trú tại trường học. Cả hai hình thức được tổ chức song song, vừa đáp ứng điều kiện thực tế tại từng địa bàn, vừa hướng đến mục tiêu thống nhất về tiêu chuẩn an toàn, dinh dưỡng, quy trình giám sát và trách nhiệm của các bên liên quan.
Nâng cao ý thức an toàn thực phẩm từ mỗi bếp ăn tập thể An toàn thực phẩm

Nâng cao ý thức an toàn thực phẩm từ mỗi bếp ăn tập thể

TTTĐ - Sáng 8/11, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ cơ sở và nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể tại các trường mầm non, tiểu học công lập và tư thục trên địa bàn xã.
LC Foods: Từ thực phẩm sạch tới những bước đầu vào hành trình xanh - số Dinh dưỡng

LC Foods: Từ thực phẩm sạch tới những bước đầu vào hành trình xanh - số

TTTĐ - LC Foods vừa được Vietnam Report vinh danh “Top 5 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2025 - Nhóm ngành: Thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn” năm 2025.
Bữa cơm học đường: Siết chặt quản lý an toàn từ bếp đến bàn ăn An toàn thực phẩm

Bữa cơm học đường: Siết chặt quản lý an toàn từ bếp đến bàn ăn

TTTĐ - Sáng 28/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Vũ Thu Hà, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, đã có mặt tại Trường Tiểu học Đông La (xã An Khánh, TP Hà Nội), kiểm tra đột xuất công tác thí điểm tổ chức bữa ăn bán trú. Khác với những đợt kiểm tra báo trước, lần này là "đột xuất". Đoàn kiểm tra đi sâu vào từng khâu từ việc nhập, lưu mẫu thực phẩm đến quy trình sơ chế, chế biến... đến việc phân chia suất ăn để kiểm soát chặt từng khâu của bếp ăn học đường.
Chủ động đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác tổ chức bữa ăn bán trú An toàn thực phẩm

Chủ động đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác tổ chức bữa ăn bán trú

TTTĐ - Sáng 28/10, đoàn liên ngành về công tác an toàn thực phẩm của TP do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã An Khánh.
Tăng cường kiểm soát bữa ăn bán trú tại trường học An toàn thực phẩm

Tăng cường kiểm soát bữa ăn bán trú tại trường học

TTTĐ - Ngày 27/10, đoàn liên ngành về công tác an toàn thực phẩm của TP do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã Quảng Oai.
Kiểm tra đột xuất, siết chặt quản lý bữa ăn học đường An toàn thực phẩm

Kiểm tra đột xuất, siết chặt quản lý bữa ăn học đường

TTTĐ - Sau những thông tin tiêu cực về chất lượng an toàn thực phẩm, lãnh đạo TP Hà Nội đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà làm trưởng đoàn, tiến hành rà soát đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Động thái kiên quyết này nhằm bảo đảm từng suất ăn đến tay học sinh phải đạt chuẩn về vệ sinh, an toàn và dinh dưỡng, không chấp nhận bất kỳ sự lơ là, thiếu trách nhiệm nào.
Xem thêm