Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền vẽ một Hà Nội của riêng mình
![]() |
Tập ca khúc trong album “Hà Nội Hà Nội” Vol.1 của nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền là một tập hợp những bản ghi âm cả cũ và mới với 4 giọng ca nổi bật - người Hà Nội hát về Hà Nội |
Định vị một cá tính riêng trong âm nhạc
Album “Hà Nội Hà Nội” được thực hiện đánh dấu hành trình 24 năm viết ca khúc của Trịnh Minh Hiền. Sự xuất hiện của tác giả như Trịnh Minh Hiền cũng cho thấy những đóng góp đáng trân trọng của các nhạc sĩ nữ trong dòng chảy nghệ thuật nước nhà. Với những sáng tạo đậm tính nữ Trịnh Minh Hiền đã định vị mình một cá tính riêng trong âm nhạc.
Yêu Hà Nội, viết về Hà Nội, Trịnh Minh Hiền muốn tạo ra một Hà Nội của riêng mình. “Ở Hà Nội Hà Nội, mình muốn đóng khung khoảnh thời gian thanh xuân của của chính mình. Đã có quá nhiều những ca khúc hay và nổi tiếng về Hà Nội và mình chỉ muốn trong thế giới âm nhạc nhạc, vẽ nên một Hà Nội của riêng mình, của thế hệ 8x. Đó là một Hà Nội có nhiều khác biệt, không phải là sự hào hùng trong chiến tranh, mà ở đó có những nét đổi mới, có sự lãng mạn, khác với những thế hệ khác”.
![]() |
Nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền |
Đến với những ca khúc trong album “Hà Nội Hà Nội”, người nghe có thể cảm nhận được rõ ràng tính nguyên khôi trong ca từ và cảm xúc. Khán giả thường thấy một Trịnh Minh Hiền luôn mãnh liệt, quyến rũ trong những màn trình diễn, và cả trong những dự án âm nhạc mà cô từng giới thiệu, thì với những sáng tác này, Trịnh Minh Hiền xuất hiện nữ tính, đa chiều và đầy tự sự.
Hình ảnh đại diện của album là một cô gái, mặc áo dài đỏ, ôm cây đàn vĩ cầm, dẫn dắt những người đến với Hà Nội, yêu Hà Nội, cảm về Hà Nội. Đó không phải là những chỉ dẫn thông thường về mặt địa danh, đó là những chỉ dẫn về cảm xúc, được gợi lên bởi những câu chuyện, những hình dung đặc biệt về Hà Nội.
![]() |
“Nếu bạn đến vào mùa yêu thương
Bạn sẽ thấy tôi, Hà Nội Hà Nội.
Tiếng họa mi chìm vào không gian
Một con phố đang trưa hè im bóng
Những mái nâu trầm xếp nghiêng tựa vào vai nhau
Những cánh di cầm lướt theo mùi khói sông Hồng
.....
Hà nội Hà nội những tháng sen về
Bên Hồ Tây đôi tay tìm nhau.
Hà nội Hà nội lắng sâu trong mình nỗi nhớ.
Của chiếc hôn vội
Của bước chân vội
Của ánh mắt vội
Của thao thức vội
Của tháng năm vội
Của ước mơ vội
Của tôi vội… Hà nội Hà Nội”.
(Ca khúc Hà Nội Hà Nội)
![]() |
Những hình ảnh về một Hà Nội vừa thân thương, vừa trầm mặc hiện dần theo từng câu hát, để đi tới những câu kết như đã hết một vòng cảm xúc, đời người cũng đã trải từng, một nỗi nhớ da diết về những năm tháng đã đi qua, “những bước chân vội” vẫn tìm về kí ức, tìm về mạch nguồn rung cảm - những kết nối vô hình không thể tách rời.
Tâm hồn ấy lãng mạn mà trầm lặng, tưởng như chỉ khi đêm về, một mình cô lắng trong nhịp thở nhẹ, hình dung về Hà Nội “muôn năm cũ” của riêng cô, mà cũng là của mọi người. “Hà Nội Hà Nội” - bài hát chủ đề của album - là một ca khúc thể hiện rõ cảm thức hoài niệm ấy, với 1 đoạn intro dài của tiếng vĩ cầm theo thể thức nhịp 3 ít gặp, để tiếng hát của người ca sĩ giống như tiếng lòng của mỗi chúng ta, mỗi khi nhớ về.
![]() |
Thế giới sáng tạo tinh tế và sâu sắc
Hà Nội trong “Ồ mất điện” không chỉ là sự hồi tưởng về một thời kỳ khó khăn trong quá khứ, một Hà Nội thời bao cấp, mà bài hát còn gợi tả về tình cảm gia đình, về không gian tuổi thơ, và sau tất cả, chính là tiếng gọi kí ức yêu thương với những hình ảnh tiếng radio, bà ôm cháu, quạt nan, bát canh cua, tiếng trẻ reo vang, thương những đêm ai thức trọn cho giấc mơ bay về xa xôi...
“Ồ mất điện!
Là bà ôm cháu
Là quạt nan quạt mát trưa hè
Ồ mất điện!
Là người người bối rối biết về đâu.
Về đầm đìa lưng áo
Về một bát canh cua em chờ anh.
Về một ngày xưa cũ
Về một thời lam lũ cha mẹ tôi.
Thương những đêm ai thức trọn cho giấc mơ bay về
xa xôi
Chợt thấy cơn gió nhẹ, chợt nghe tiếng trẻ reo vui
Có điện rồi!”
(Ca khúc Ồ mất điện)
![]() |
Trong album, nhiều ca khúc không hề nhắc đến tên Hà Nội, nhưng cất lên là Hà Nội. Cảm thức Hà Nội của một cây bút nhạy cảm, khi như cô gái trẻ đang yêu, khi như đã trưởng thành biết chiêm nghiệm, khi như một nghệ sĩ mộng mơ vô định nhưng trên hết đấy là một Hà Nội đậm tính nữ, quyến rũ, mị hoặc và bay bổng.
Nhiều bài trong album được viết từ những bài thơ của cô qua nhiều giai đoạn như “Mẹ ru tàu lá”, “Sen”, “Hà Nội đêm nghiêng bão”, “Vết ướt”, “Gọi tôi Hà Nội”. Có những bài thơ đã được đăng báo (Mẹ ru tàu lá, Sen)
Niềm yêu thích với thơ ca, văn học, hội họa đã bồi trải cho Trịnh Minh Hiền - một tâm hồn suy tư - sáng tạo một thế giới thơ - văn - nhạc - họa của riêng cô. Nơi đó có những tưởng tượng trong vắt, những mảng mầu rực rỡ hoặc trầm buồn, những yêu thương và trông đợi, những ra đi và trở về.
![]() |
Trong thị trường âm nhạc, khi mà ngày càng nhiều những ca khúc dễ dãi, với ca từ nhạt nhẽo, sáo mòn, thậm chí dung tục... cả những giai điệu cũng na ná như nhau, dễ thuộc mà cũng dễ quên, thì những sáng tác của Trịnh Minh Hiền đưa đến cho người nghe nhiều cảm nhận tinh tế và sâu sắc. Ở đó, ta cũng nhìn thấy một Trịnh Minh Hiền tinh quái, lí lắc và diệu vợi.
Cô định vị mình trong sáng tạo và cũng không ngừng cho phép bản thân được tung tẩy trong thế giới của sáng tạo. Lắng nghe đầy đủ album của Trịnh Minh Hiền, hình ảnh cô gái áo dài đỏ ôm vĩ cầm thành công dẫn dụ người nghe về miền phiêu diêu Hà Nội của riêng cô. Chợt nhận ra Hà Nội mà mình vừa gặp có những điều lạ lùng hấp dẫn đến thế và lại gần gũi đến thế!
![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ: “Vào năm 2006, khi được nghe các bài hát hay nhất trong chương trình "Bài hát Việt" của VTV, tôi tình cờ được nghe bài : "Này đồng hoa cúc" của Trịnh Minh Hiền. Một không gian lạ lẫm, lãng mạn với những ca từ tuyệt đẹp được mở ra. Ấn tượng từ bài hát ban đầu ấy đã khiến tôi rất muốn nghe những tác phẩm tiếp theo của Hiền.
Đợi mãi, đợi mãi đến một ngày được nghe tiếp "Gọi tôi Hà Nội”. Lại một nét nhạc rất mới mẻ và hiện đại.Thế giới âm nhạc của Trịnh Minh Hiền luôn mang đến cho người nghe những bất ngờ thú vị như thế”.
![]() |
Tập ca khúc trong album “Hà Nội Hà Nội” Vol.1 của nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền là một tập hợp những bản ghi âm cả cũ và mới với 4 giọng ca nổi bật - người Hà Nội hát về Hà Nội. Đó là NSND Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương, Ngọc Khuê và Hà Linh. Trong album, những bản thu âm cũ, mang dấu vết của thời gian cũng chính là ý tưởng mà Trịnh Minh Hiền muốn thể hiện khi thực hiện album này.
Nghệ sĩ, nhạc sĩ violin Trịnh Minh Hiền sinh năm 1980, tại Hà Nội. Năm 2003, cô tốt nghiệp thủ khoa hệ Đại học, Khoa Dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Từ năm 2004 - 2018, nghệ sĩ tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Từ năm 2018 - 2020, cô tham gia Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời. Hiện cô là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam và là Giám đốc Công ty truyền thông và sản xuất âm nhạc Phượng Hoàng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền còn là người sáng tác và chuyển soạn nhiều tác phẩm âm nhạc. Trước Album “Hà Nội Hà Nội”, cô đã giới thiệu đến khán giả album “Phượng Linh”, thực hiện nhiều MV chất lượng, ra Trường Sa biểu diễn. Cô cũng đem “Phượng Linh” giới thiệu tới khán giả quốc tế trong show diễn vòng quanh nước Ý. Liveshow “Phượng Linh” mà cô đứng ra sản xuất, trình diễn gây tiếng vang về chất lượng nghệ thuật và giành giải Chương trình xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Năm năm 2023. Trong mảng sáng tác ca khúc, năm 2008, cô đoạt giải Nhạc sĩ ấn tượng của chương trình Bài hát Việt, trong đó bài “Gọi tôi Hà Nội” được khán giả biết đến rộng rãi. Mới đây, với tư cách là thành viên của Hội nhạc sĩ Việt Nam, ca khúc “Hà Nội đêm nghiêng bão của cô” vừa được đề cử trong hạng mục MV xuất sắc của Giải thưởng Khóa Sol Vàng Hội nhạc sĩ và được biểu diễn trong Lễ trao giải, diễn ra vào ngày 15/12 vừa qua. Với những đóng góp, cống hiến, Trịnh Minh Hiền đã có tên trong danh sách Nghệ sĩ tiêu biểu của năm 2024. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Vui Xuân trong không khí đầm ấm gia đình

Mùa xuân - mùa nở bừng hi vọng

Mùa lễ hội - mùa vui xuân náo nức

Những lễ hội xuân độc đáo của Hà Nội

Lễ hội kỷ niệm ngày Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm

Cho mùa xuân thêm nồng thắm…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai hội đền Hai Bà Trưng

Nhiều điểm mới tại lễ hội Chùa Hương

Du xuân xem hội thi gà thờ làng Gượm
