Những dư âm tại liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Chương Mỹ
Cặp nữ sinh trường Bưởi tìm giải pháp xử lý rác thải gia đình Các “Gia đình văn hóa tiêu biểu” quận Cầu Giấy tranh tài Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia MV truyền tải thông điệp ý nghĩa về gia đình |
Tham gia Chung khảo Liên hoan có 7 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi Sơ khảo ở 4 cụm. Tại Chung khảo Liên hoan, các gia đình thực hiện 2 phần thi: Chào hỏi và Năng khiếu.
![]() |
Tiết mục của các gia đình tham gia Liên hoan |
Bằng hình thức sân khấu hóa, biểu diễn múa hát, thơ ca, tiểu phẩm, các gia đình đã làm nổi bật những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nông thôn mới, nét văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương nơi gia đình đang sinh sống, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
![]() |
Căn cứ kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho gia đình anh Lê Anh Tuấn (xã Mỹ Lương); 1 giải Nhì cho gia đình bà Ngô Thị Hệ (thị trấn Chúc Sơn); 2 giải Ba cho gia đình bà Dương Thị Hồng Nhung (xã Thụy Hương) và gia đình anh Nguyễn Bá Thịnh (xã Nam Phương Tiến). BTC cũng trao 3 giải Khuyến khích cho các gia đình về tham gia Chung khảo Liên hoan.
![]() |
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ trao giải Nhất tại Liên hoan |
Liên hoan là hoạt động thiết thực nhằm biểu dương các Gia đình văn hóa tiêu biểu, những nhân tố điển hình trong cộng đồng dân cư; Tạo điều kiện cho các gia đình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng gia đình văn hóa, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa trong mỗi tổ ấm.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hà Nội có thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Di tích 48 Hàng Ngang - dấu ấn lịch sử, niềm tự hào dân tộc

Trao truyền kí ức, phát huy giá trị di sản

Chuỗi hoạt động ý nghĩa mừng Quốc khánh của xã Ngọc Hồi

Yêu Hà Nội, tự hào dân tộc qua các sự kiện lớn

Từ làng nghề đến số hoá: Phú Nghĩa khoe sắc trong ngày hội lớn

Bài ca Hà Nội xanh: Khi lòng dân cùng nhịp với ý Đảng

Trọng dụng nhân tài, phát huy hào khí Thăng Long

Nghiêng mình tưởng nhớ những người lính "ra đi từ đó không về"
