Phi Tuyết lại gây sốt trong giới trẻ với “Sống như ngày mai sẽ chết”
Đầu tháng 7/2017, Alpha Books vừa cho ra mắt cuốn sách "Sống như ngày mai sẽ chết” của tác giả Phi Tuyết. Ngay khi vừa xuất hiện, 3.000 bản in đầu tiên của cuốn sách “Sống như ngày mai sẽ chết” đã bán hết trong một tuần trước ngày ra mắt sách.
Cuốn sách "Sống như ngày mai sẽ chết” của tác giả Phi Tuyết đã bán được 3.000 bản ngay trong tuần đầu tiên xuất bản.
Cách đây hai năm, tác giả Phi Tuyết đã từng gây chấn động “cư dân mạng” với bài viết “Không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu”. Bài viết của Phi Tuyết đã nhận được rất nhiều lời bình luận và chia sẻ trên Facebook bởi phát ngôn ấn tượng: “Tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có chim thú cỏ cây... một đời người mà không có tuổi trẻ cũng vô nghĩa tương tự. Tuổi trẻ là kho báu quý giá mà mỗi người chỉ có cơ hội sở hữu một lần trong đời. Phải làm gì để tuổi trẻ không bị lãng phí vô nghĩa?”.
Trong bài viết gây chấn động đó, tác giả Phi Tuyết cũng chỉ ra cho các bạn trẻ, các cách trải nghiệm thật nhiều để khẳng định giá trị bản thân, để không lãng phí tuổi trẻ. “Tuyệt đối không một ai trên đời phải hối hận vì trải nghiệm quá nhiều. Bởi lẽ với trải nghiệm thì bao nhiêu cũng không đủ. Ấy thế mà bạn vẫn muốn để tuổi trẻ trôi qua mà không có trải nghiệm gì sao? Đừng tìm kiếm xa xôi, kho báu tuổi trẻ là thời gian và sức khỏe đang ngay trong bạn đấy”.
Alpha Books phối hợp cùng tác giả Phi Tuyết tổ chức buổi Talk với chủ đề “Tuổi trẻ không trải nghiệm, không đáng một xu” & Ra mắt sách “Sống như ngày mai sẽ chết”. Tại buổi ra mắt sách, ngoài tác giả Phi Tuyết còn có sự tham gia của khách mời Đinh Trần Tuấn Linh. Anh được biết đến với vai trò là chiêm tinh gia, “thầy bói” Tarot, kỹ sư công nghệ, họa sĩ 3D, cây viết tự do... Trong vai trò cây viết tự do, anh là người đã "khai sinh" ra Lê Bích bụng phệ - nhân vật đã từng gây sốt với những câu cửa miệng hài hước, dí dỏm nhưng đầy tính triết lý, sâu sắc.
Buổi ra mắt sách hứa hẹn nhiều thú vị này diễn ra vào 15h - 17h ngày 15/7/2017 tại Không gian văn hóa Đông Tây, Trong Làng Sinh viên Hacinco, Lối vào Cổng 1, 99 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tác giả cuốn sách “Sống như ngày mai sẽ chết” - Phi Tuyết - là một cô gái 9X được biết đến qua trang blog Triết học cho tâm hồn với nhiều bài viết truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Phi Tuyết viết khỏe, cô coi việc viết như một bước giúp cô truyền đi những thông điệp sống tích cực đến với mọi người.
Ghé qua blog của Phi Tuyết, ít ai ngờ rằng ngoài viết lách, dịch tài liệu, cô hiện đang quản lý một cửa hàng thời trang, một quán cà phê của riêng mình và một homestay dành cho khách du lịch bụi. Thậm chí, năm 26 tuổi, Phi Tuyết quyết định nghỉ hưu để tập trung vào công việc viết lách. Phi Tuyết đang sống như thông điệp mà cô gửi đến mọi người: Sống như ngày mai sẽ chết! |