“Que diêm nhỏ” sưởi ấm những mảnh đời trong đêm mưa rét
Bán thiệp handmade gây quỹ
Do đặc thù công việc, những người phụ nữ lao công luôn vất vả làm việc vào những thời điểm mọi người đang nghỉ ngơi. Đặc biệt trong ngày 8/3, phụ nữ ai cũng mong muốn trưng diện những bộ quần áo đẹp, cùng chồng đi chơi hay giản dị là cùng gia đình ăn bữa cơm tối thì với các chị lao công, họ đành gác lại tất cả để thực hiện công việc của mình, làm sạch cho đường phố. Không quản mưa gió, giá rét công việc của họ vẫn tiếp diễn như bao ngày khác.
Các bạn sinh viên tự tay làm những tấm thiệp đáo để bán nhằm gây quỹ mua hoa, quà tặng các chị, các cô lao công tối mùng 8/3
Xuất phát từ sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với những người lao động vất vả, các bạn thanh niên tình nguyện trực thuộc Mạng lưới tình nguyện phía Bắc đã lên ý tưởng thực hiện chương trình “Thương lắm tiếng chổi tre” với mục đích tặng những bông hồng, chiếc nơ cài đầu hay những món quà nho nhỏ cho các chị, các cô lao công làm việc trong tối ngày 8/3 tại khu vực quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Để chương trình có được ý nghĩa thiết thực, các bạn sinh viên đã lên kế hoạch triển khai các hoạt động trong ngày 8/3 từ những ngày trước đó. Số tiền để mua những bông hồng, món quà chính là từ khoản tiền bán thiệp handmade có được.
Những tấm thiệp sau khi được thực hiện xong đã được mang bán gây quỹ
Bạn Nguyễn Xuân Trường (sinh viên năm 3 – Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tham gia thiết kế các tấm thiệp cho biết: “Chỉ trong 2 ngày, 6 và mùng 7/3, chúng em đã làm được hơn 100 tấm thiệp. Mặc dù chỉ là những nguyên liệu đơn giản từ giấy màu, sợi chỉ nhỏ hay những hình dán ngộ nghĩnh nhưng các bạn đã sáng tạo nên những tác phẩm vô cùng bắt mắt, được người mua khen ngợi. Chính vì vậy, chỉ trong 1 ngày, số thiệp handmade đã được bán gần hết”.
Số tiền sau khi bán thiệp được các bạn mua quà. 1 bông hồng, 1 chiếc nơ cột tóc, tấm thiệp ngày 8/3 đôi câu hát trong vòng tay nhân ái của các bạn tình nguyện viên kèm lời chúc, lời chia sẻ chân thành… đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ bến cho các chị lao công.
Ấm lòng những món quà ý nghĩa
Bắt đầu từ 19h tối ngày 8/3, các bạn sinh viên tập trung chuẩn bị gói hoa và sắp xếp những món quà. Mặc dù thời tiết ngoài trời rất lạnh và kèm theo mưa phùn nhưng bằng sự nhiệt huyết và sức trẻ của mình, các thanh niên tình nguyện của Mạng lưới tình nguyện phía Bắc đã đi tới từng ngõ ngách, gửi tới những người nữ lao công món quà thật ý nghĩa.
Niềm vui, niềm bất ngờ của các cô lao công khi được các bạn thanh niên tình nguyện tặng quà
Anh Đỗ Văn Dệ - Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện phía Bắc chia sẻ: “Để chuẩn bị những món quà ý nghĩa dành tặng những người lao công, các bạn sinh viên đã phải thức trắng cả đêm rồi dầm mưa bán thiệp. Nhóm cùng nhau len lỏi tới từng ngõ ngách ở quận Hoàn Kiếm để tặng quà cho các chị, các cô lao công. Ngoài những món quà nhỏ kèm theo lời chúc, thì các bạn thanh niên tình nguyện sẽ cùng nhau nắm tay, hát vang những bài hát đầy yêu thương về người phụ nữ, người mẹ tảo tần và chia sẻ với họ những khó khăn, vất vả trong công việc”.
Khi được nhận những món quà từ các bạn, hầu hết mọi người đều rất xúc động. Cô Nguyễn Thị Sáu làm việc tại công ty môi trường Hoàn Kiếm chia sẻ: “15 năm làm công việc lao công lúc đêm khuya nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được những món quà ý nghĩa trong ngày 8/3. Niềm vui tuyệt vời đến với tôi thật bất ngờ”.
Không chỉ tặng quà, các bạn thanh niên tình nguyện còn chia sẻ với các cô lao công về những vất vả của công việc
Khi được nhắc tới ngày mùng 8/3 cô Dương Thị Duyên chia sẻ: “Nếu như hôm nay không có các bạn sinh viên tặng hoa chắc tôi cũng quên mất có ngày 8/3 dành cho phụ nữ. Cuộc sống của những người lao công như chúng tôi không có ngày nghỉ. Tôi thật sự ấm lòng trước hành động tình nguyện của các bạn”.
Món quà ý nghĩa của các bạn thanh niên tình nguyện ngày hôm nay gửi tới các chị lao công sẽ tạo thêm động lực và niềm tin trong cuộc sống này. Để rồi sau một đêm mưa, họ có thêm một nhánh hoa được mang về, có thêm nụ cười nở trên môi, quên đi nặng nhọc, vất vả của một đêm giá lạnh. Những bạn tình nguyện viên đã thắp sáng từng “que diêm nhỏ” để sưởi ấm đêm giá lạnh và chắc chắc hành động đặc biệt này không chỉ đem lại niềm vui cho những người phụ nữ mà còn làm cho chính những người thực hiện cảm nhận được ý nghĩa thực sự của ngày Quốc tế phụ nữ.