Tag

Trái tim Thủ đô đập những nhịp yêu thương vì đồng bào cả nước

Người Hà Nội 10/10/2024 10:49
aa
TTTĐ - Những cơn bão đi qua, chúng ta càng thêm vững tâm hơn bởi nghĩa đồng bào được thắt chặt, bồi đắp thông qua việc tương trợ hết lòng với những địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai. Trái tim Thủ đô đập những nhịp yêu thương vì đồng bào cả nước, báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng với Hà Nội viết nên những bài ca đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia. Đây cũng chính là những việc làm thiết thực để kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Thầy trò THPT Việt Đức chia sẻ yêu thương với đồng bào vùng lũ Gần 180 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ 20 nghệ sĩ hòa nhịp yêu thương hướng về đồng bào vùng bão lũ

Trong hoạn nạn càng vững lòng tin

Những ngày này, tàn dư của cơn bão số 3 Yagi vẫn còn để lại nhiều nơi mà nó đi qua nhưng chúng ta cũng có thể nhìn lại để thấy rằng, suốt thời gian qua, bằng sự chủ động, nắm bắt thông tin, chúng ta đã cùng tạo dựng lòng tin để vững vàng vượt qua khó khăn này.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động 10.307 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân tổng vệ sinh môi trường
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động 10.307 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân tổng vệ sinh môi trường

Công tác tuyên truyền, cập nhật tình hình phòng, chống cũng như khắc phục bão lũ trên địa bàn Thủ đô và cả nước đã được báo khẩn trương, tích cực triển khai. Chính những thông tin nhanh nhạy, kịp thời này góp phần giúp người dân nắm bắt được diễn biến của cơn bão để với những nơi bão chưa đổ bộ hoặc chưa chịu tác động của bão có thể nhờ sự giúp của chính quyền hay đưa ra những phương án tránh trú an toàn cho mình và gia đình.

Bên cạnh đó, tình hình thiệt hại do mưa bão, lũ lụt tại khắp các địa phương bị ảnh hưởng được báo cập nhật liên tục đã giúp độc giả trong và ngoài nước có những thông tin chính thống và xác thực, hình dung rõ nét những gì mà bạn bè, người thân, người dân đất nước mình đang phải trải qua.

Áo xanh tình nguyện gặt lúa giúp dân
Áo xanh tình nguyện gặt lúa giúp dân

Bên cạnh đó, từ những tin, bài mà các phóng viên của Tuổi trẻ Thủ đô phản ánh, chúng ta cũng đã cảm nhận được sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, tận tâm của chính quyền thành phố với Nhân dân trong trận bão lịch sử này.

Hơn nửa thế kỉ qua không có thảm họa cỡ siêu bão nào đổ bộ vào Hà Nội, không phải ai cũng có kinh nghiệm và tâm lý để đối phó với trận cuồng phong khủng khiếp này nhưng các cấp lãnh đạo Hà Nội đã cho thấy luôn đưa ra những quyết định đúng đắn để giảm thiểu thiệt hại nhất về người và tài sản cho công dân Thủ đô.

Suốt trước, trong và sau cơn bão, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều có bóng dáng của chính quyền, cơ quan đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung ứng phó, di dời người dân đến chỗ ở an toàn, chăm lo công tác khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của người dân.

Thầy cô giáo dọn dẹp môi trường sau bão để đón học sinh trở lại trường học
Thầy cô giáo dọn dẹp môi trường sau bão để đón học sinh trở lại trường học

Sự đồng thuận từ trên xuống dưới đã khiến Hà Nội trở nên nhịp nhàng, khẩn trương, hiệu quả trong từng công tác, chuẩn bị chu đáo và ứng phó bình tĩnh trước thiên tai quá sức tưởng tượng của con người. Công tác tuyên truyền của Tuổi trẻ Thủ đô cũng tập trung nêu bật những việc làm hay, tình cảm đẹp, lan tỏa văn hóa tương thân tương ái của người Hà Nội.

Những thông tin này để bạn đọc khắp nơi bao quát được “bức tranh toàn cảnh” về sự đoàn kết, chung lòng cùng vượt qua hoạn nạn của người Hà Nội. Cùng với đó, ngay khi đang rất tích cực khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Hà Nội, các cơ quan đoàn thể của Thủ đô cũng đã ngay lập tức phát động các cuộc quyên góp ủng hộ các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3.

Những tấm lòng nối tiếp tấm lòng, những con số về nguồn lực vật chất nối dài ra mãi, báo chí góp phần biểu dương sự chung tay góp sức của Nhân dân cả nước hướng về đồng bào mình. Đồng thời, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đến tận nơi, trao quà tới các địa phương, gia đình, cá nhân chịu quá nhiều mất mát bởi mưa lũ.

Những cánh tay dệt nên sức mạnh

Khi những cơn mưa vẫn còn nặng hạt, khi những sườn núi vẫn còn ngậm nước, khi những dòng chảy đục ngàu vẫn còn cuồn cuộn dưới bánh xe, những chiếc ô tô chở nặng ân tình của cán bộ phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, của đối tác đồng hành, nhà hảo tâm và độc giả khắp cả nước vẫn lấn từng tấc đất của đồi núi quanh co để lên đến Yên Bái, Lào Cai.

Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô trao hỗ trợ và quà Trung thu tới các em học sinh trường Tiểu học và THCS xã Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái
Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô trao hỗ trợ và quà Trung thu tới các em học sinh trường Tiểu học và THCS xã Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái

Chứng kiến nơi những con đường đỏ quạch ngổn ngang đất đá, những mảng núi sạt chắn hết lối đi, những ngôi nhà tan hoang hầu như không còn gì và đặc biệt những gương mặt ngơ ngác, ánh mắt thẫn thờ vì tài sản, nhà cửa, vật nuôi, hoa màu đã bị cuốn phăng vào dòng lũ, chúng ta mới thấu hiểu được những nỗi đau mà đồng bào phải chịu. Hơn tất cả, đó là nỗi đau chia lìa, là những người thân yêu không còn trên cõi đời này…

Những cuốn sách quyển vở, từng túi nhu yếu phẩm, những chiếc máy tính, từng nguồn động viên về vật chất và tinh thần sẽ như cái ôm thật chặt của người dân nước Việt gửi tới đồng bào mình.

Các em bé sẽ trở về trường học bên bảng đen phấn trắng, bên mái trường, bạn bè và thầy cô. Các lớp học sẽ mang đến cho các em tri thức và cả nâng cánh những ước mơ gửi gắm vào tương lai.

Những em bé thôn Kho Vàng trở lại học tập
Những em bé thôn Kho Vàng trở lại học tập

Những ngôi nhà sẽ được dựng lại, thơm mùi khói bếp dù mâm cơm sẽ thiếu vắng đi chiếc bát, đôi đũa và người thân đã chẳng còn được nhìn thấy hàng ngày.

Từng đàn gà lợn sẽ lại tung tăng trong vườn, bên sườn núi. Bản làng sẽ lại ấm áp tiếng tâm tình của nhịp sống thường ngày. Cây non sẽ mọc lại, cánh rừng sẽ xanh lên, cuộc sống sẽ lại hồi sinh từ bùn lầy nơi cơn lũ đi qua…

Để được như vậy thì cần lắm sự trợ giúp, nguồn động viên lâu dài, theo từng thời điểm. Bởi lẽ, lũ đến mưa đi thì chỉ vài ngày nhưng thiệt hại do nó gây ra thì còn quá lớn. Chúng ta sẽ còn mất nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm để tái thiết sau thiên tai, san bằng những bùn lầy gỗ đá, phủ xanh những mảng núi và đặc biệt là xoa dịu những nỗi đau…

Mỗi sự trợ giúp đều như một cánh tay đưa ra để người dân chịu quá nhiều mất mát do thiên tai dựa vào, gượng dây, vực lại cuộc sống an bình xưa kia. Chúng ta không thể an lòng được khi đồng bào mình vẫn còn nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, suốt những ngày qua, danh sách ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua báo Tuổi trẻ Thủ đô vẫn tiếp tục được dài thêm. Cùng với đó, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến đi đến với Nhân dân các tỉnh và bằng sự tính toán cụ thể, hỗ trợ những vật phẩm, nhân lực, vật lực, tài chính cần thiết cho công cuộc lao động, sản xuất, vươn lên.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô trao hỗ trợ 3 bộ máy tính đến đại diện Sở TN&MT tỉnh Yên Bái
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô trao hỗ trợ 3 bộ máy tính đến đại diện Sở TN&MT tỉnh Yên Bái

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực mà báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức nhân dịp kỉ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. 70 năm một chặng đường đầy tự hào với những người sinh ra, lớn lên hay chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai.

Là những người Hà Nội, hòa mình vào dòng chảy của thành phố ngàn năm văn hiến, những cán bộ, phóng viên, người lao động báo Tuổi trẻ Thủ đô luôn nêu cao tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Trái tim cả nước không thể đập những nhịp bình thường khi các bộ phận trên cơ thể gặp tổn thương.

Những chuyến xe lên đường mang theo cả tình yêu thương, lan tỏa ý chí vươn lên, khí thế hào hùng, nghị lực kiên cường của Hà Nội tới với những vùng đất đang cần nguồn động viên và sự giúp đỡ. Tin rằng, với những hoạt động này, ý nghĩa của 70 năm Giải phóng Thủ đô càng được lan tỏa sâu rộng hơn, thiết thực hơn với đồng bào cả nước.

Cẩm Tú

Đọc thêm

Hà Nội có thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nhịp điệu cuộc sống

Hà Nội có thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TTTĐ - Sáng 18/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức Lễ công bố quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; định hướng công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau ghi danh.
Di tích 48 Hàng Ngang - dấu ấn lịch sử, niềm tự hào dân tộc Người Hà Nội

Di tích 48 Hàng Ngang - dấu ấn lịch sử, niềm tự hào dân tộc

TTTĐ - Lễ Gắn biển công trình và khai mạc Trưng bày triển lãm tại di tích 48 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ngày nay.
Trao truyền kí ức, phát huy giá trị di sản Người Hà Nội

Trao truyền kí ức, phát huy giá trị di sản

TTTĐ - Sáng18/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình và khai mạc Trưng bày triển lãm tại di tích 48 Hàng Ngang nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tri ân, tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự chương trình.
Chuỗi hoạt động ý nghĩa mừng Quốc khánh của xã Ngọc Hồi Nhịp điệu cuộc sống

Chuỗi hoạt động ý nghĩa mừng Quốc khánh của xã Ngọc Hồi

TTTĐ - Sáng 16/8, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ngọc Hồi, Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo miếu, đình Vĩnh Trung.
Yêu Hà Nội, tự hào dân tộc qua các sự kiện lớn Người Hà Nội

Yêu Hà Nội, tự hào dân tộc qua các sự kiện lớn

TTTĐ - Từ concert “Tổ quốc trong tim” tại sân vận động Mỹ Đình đến “Ngày hội Vì Bình yên Thủ đô” tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch khác, Hà Nội không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn khẳng định vị thế trung tâm văn hóa và du lịch.
Từ làng nghề đến số hoá: Phú Nghĩa khoe sắc trong ngày hội lớn Người Hà Nội

Từ làng nghề đến số hoá: Phú Nghĩa khoe sắc trong ngày hội lớn

TTTĐ - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, không khí trên địa bàn xã rộn ràng, náo nức. Từ những chậu bonsai được chăm chút tỉ mỉ, những sản phẩm mây tre đan, mộc mỹ nghệ tinh xảo của các nghệ nhân, cho đến các mô hình chuyển đổi số tiên phong, tất cả cùng hội tụ, khoe sắc mừng sự kiện chính trị trọng đại của địa phương.
Bài ca Hà Nội xanh: Khi lòng dân cùng nhịp với ý Đảng Người Hà Nội

Bài ca Hà Nội xanh: Khi lòng dân cùng nhịp với ý Đảng

TTTĐ - "Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội / Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh". Bước sang tháng 8, Hà Nội chuyển mình dần sang thu - mùa đẹp nhất trong năm với bầu trời trong xanh hơn và ánh nắng đượm vàng hơn. Với lễ ra quân đồng loạt và sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo, Nhân dân, sự đồng lòng, nhất trí, chung tay của cả hệ thống chính trị, Hà Nội tiên phong xây dựng mô hình thành phố "Sáng - xanh - sạch - đẹp" tiêu biểu của cả nước. Bên cạnh đó, hoạt động được duy trì thường xuyên, liên tục sẽ khiến môi trường ở đây trong lành hơn, biến Hà Nội thành nơi đáng sống, đáng mơ ước.
Trọng dụng nhân tài, phát huy hào khí Thăng Long Người Hà Nội

Trọng dụng nhân tài, phát huy hào khí Thăng Long

TTTĐ - Để “Phát huy hào khí Thăng Long - Khơi dậy khát vọng vươn mình của Thủ đô và dân tộc; Xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự gương mẫu, tiêu biểu”, vấn đề trọng dụng nhân tài thực sự quan trọng. Hà Nội là mảnh đất hội tụ và tỏa sáng, vì thế, trong kỷ nguyên vươn mình này, thành phố càng cần thu hút và trọng dụng được nhiều hơn nữa những "hiền tài là nguyên khí của quốc gia".
Nghiêng mình tưởng nhớ những người lính "ra đi từ đó không về" Người Hà Nội

Nghiêng mình tưởng nhớ những người lính "ra đi từ đó không về"

TTTĐ - "Dòng tên anh khắc vào đá núi / Mây ngàn hóa bóng cây che". Câu hát trong bài "Màu hoa đỏ" của nhạc sĩ Thuận Yến như gói ghém trọn vẹn công lao của các Anh hùng liệt sĩ và lòng biết ơn của đất nước Việt Nam với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để mỗi tháng 7 hàng năm, màu hoa đỏ ấy lại cháy lên hơn nữa trong tâm thức người Việt, để cả dân tộc nghiêng mình tưởng nhớ những người lính "ra đi từ đó không về".
Sáng mãi ngọn lửa tri ân Người Hà Nội

Sáng mãi ngọn lửa tri ân

TTTĐ - Hòa trong dòng người hướng về các anh hùng liệt sĩ trên khắp đất nước, những người trẻ Thủ đô đã thành kính dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang dọc miền Trung. Với lòng biết ơn sâu nặng, nén hương thơm không chỉ là cầu nối tâm linh nguyện cầu cho anh linh các liệt sĩ an nghỉ nơi vĩnh hằng, mà còn là lời nhắc nhở chúng tôi sống sao cho xứng với hàng triệu người đã ngã xuống vì nền hòa bình của dân tộc.
Xem thêm