Tag

Nữ sinh khoa học nuôi ước mơ làm sạch những dòng sông

Gương mặt trẻ 20/10/2025 09:17
aa
TTTĐ - Từ miền đất vải Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Trần Thị Lý mang theo ước mơ làm sạch những dòng sông bằng khoa học. Là sinh viên ngành Công nghệ vật liệu, Đại học Phenikaa, Lý đang miệt mài nghiên cứu màng mỏng xúc tác bán dẫn để xử lý nước thải, hành trình đầy ý nghĩa, thể hiện khát vọng của một nữ sinh dám mơ, dám làm và dám đổi thay bằng tri thức.
Dấu ấn nghiên cứu của 10 tài năng khoa học công nghệ Việt Nam

Trần Thị Lý là một trong 20 sinh viên tiêu biểu nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025.

Học cách bình tĩnh trước thất bại

Tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai đại học, một trong những đề tài nổi bật Lý theo đuổi là "Tổng hợp màng mỏng xúc tác bán dẫn để phân huỷ phẩm nhuộm hữu cơ trong nước thải", một trong những tác nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng ở các khu công nghiệp. Với hướng đi này, cô gái trẻ không chỉ khẳng định khả năng của mình trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến mà còn gửi gắm niềm tin về một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.

Nhớ lại những ngày đầu bước vào phòng thí nghiệm, Lý cho biết: “Mình nhớ lần đầu tiên được mặc áo blouse, cảm giác như bước sang một thế giới khác, nơi mọi thứ đều phải tỉ mỉ, chính xác và kiên nhẫn”.

Nữ sinh khoa học nuôi ước mơ làm sạch những dòng sông
Trần Thị Lý là một trong 20 sinh viên tiêu biểu nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025

Cũng từ đó, Lý tìm thấy niềm say mê với vật liệu xúc tác, nhất là khi nhận ra đề tài của mình gắn liền với một vấn đề rất thực tế, nước thải công nghiệp ở quê nhà. Cô gái trẻ cũng nhận ra, khoa học không chỉ nằm trên giấy hay trong công thức mà sinh ra để giải quyết những vấn đề thật của cuộc sống.

Tuy nhiên, con đường nghiên cứu chưa bao giờ là dễ dàng, làm thực nghiệm không hề dễ. Có những lúc Lý làm mãi mà kết quả không ra, máy hỏng, mẫu bị nhiễm bẩn, dữ liệu sai lệch. Cô gái trẻ từng nản đến mức chỉ muốn bỏ hết…

May mắn thay, bên cạnh Lý luôn có người thầy tận tâm, Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương, người hướng dẫn chính, đồng thời là người truyền cảm hứng cho cô gái trẻ suốt những năm tháng qua.

“Một lần, khi thấy mình loay hoay chạy mẫu suốt nhiều giờ mà không ra kết quả, thầy Hương chỉ nhẹ nhàng nói: “Làm nghiên cứu không phải cứ cắm đầu chạy mẫu đến kiệt sức mà quan trọng là phải biết dừng lại để suy nghĩ”. Câu nói ấy thay đổi cách mình làm việc”, Lý kể.

Từ đó, Lý học cách bình tĩnh quan sát, phân tích và tư duy logic hơn. Mỗi thất bại lại trở thành một bài học quý giá, giúp cô gái trẻ tiến gần hơn đến kết quả mong muốn.

Bạn trẻ Trần Thị Lý
Bạn trẻ Trần Thị Lý

Lý cho rằng, điều khiến cô gắn bó với phòng thí nghiệm không chỉ là đam mê, mà còn là cảm xúc, thứ năng lượng giúp cô vượt qua những đêm dài chờ kết quả. Mỗi lần nhìn thấy dung dịch đổi màu hay phép đo thành công, Lý lại thấy “trái tim mình đập nhanh hơn một chút.”

“Nghe có vẻ hơi lãng mạn nhưng mình nghĩ ai làm nghiên cứu mà không có cảm xúc thì rất khó bền. Mình yêu cảm giác được khám phá, được thấy những điều nhỏ bé mình làm ra có thể tạo nên thay đổi”, Lý tâm sự.

Khi khoa học được “châm ngòi” bằng cảm xúc...

Hiện nay, đề tài của Lý vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Dù chưa được ứng dụng thực tế, song những kết quả ban đầu là tiền đề để cô tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, hướng đến khả năng xử lý nước thải đặc thù ở các khu công nghiệp và sông ngòi khu vực Hà Nội.

Là nữ sinh theo học ngành kỹ thuật, Lý từng gặp không ít định kiến. Lý nhớ lần đi phỏng vấn cho vị trí kỹ sư quy trình tại một công ty nước ngoài, người phỏng vấn đã nói: “Công việc này vất vả lắm, liệu em có chịu được không? Với nền tảng học thuật như em, có lẽ nên làm nghiên cứu thì phù hợp hơn”.

Nữ sinh khoa học nuôi ước mơ làm sạch những dòng sông
Lý luôn được bạn bè và thầy cô đánh giá cao bởi sự kiên trì và tinh thần cầu tiến

Khoảnh khắc đó, Lý hơi chạnh lòng. Tuy nhiên, chính những hoài nghi ấy lại khiến cô gái trẻ quyết tâm hơn, để chứng minh rằng nữ giới cũng có thể làm tốt trong lĩnh vực công nghệ, thậm chí là xuất sắc nếu đủ đam mê.

Trong môi trường học tập, Lý luôn được bạn bè và thầy cô đánh giá cao bởi sự kiên trì và tinh thần cầu tiến. Để cân bằng giữa học, nghiên cứu và cuộc sống cá nhân, Lý có bí quyết rất “thực tế”: tận dụng thời gian chờ mẫu để học bài. “Có hôm mình set máy xong phải chờ 2 tiếng, thế là tranh thủ làm bài tập, đọc tài liệu. Bận nhưng lại thấy vui vì mỗi việc mình làm đều có ý nghĩa”, Lý kể.

Cũng nhờ môi trường phòng thí nghiệm (lab), Lý có thêm những người bạn đặc biệt là các anh chị nghiên cứu sinh, thạc sĩ cùng niềm đam mê. “Chúng mình không chỉ làm việc cùng nhau mà còn đi chơi, đi thi, đi cà phê… Đại học của mình phần lớn là trong phòng thí nghiệm nhưng lại không hề nhàm chán, nó đầy màu sắc, tiếng cười và cả mùi hóa chất thân quen”, Lý chia sẻ.

Những lúc mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, Lý thường nhớ lại lời hứa với bố mẹ: “Nếu được học đại học, con sẽ học thật tốt”. Chính lời hứa ấy giúp cô gái trẻ không cho phép mình bỏ cuộc. Lý biết mỗi bước đi của mình hôm nay là kết quả của bao cố gắng của gia đình, nên dù khó mấy cũng phải đi tiếp.

Nữ sinh khoa học nuôi ước mơ làm sạch những dòng sông
Bạn trẻ Trần Thị Lý miệt mài với các thí nghiệm

Khi được hỏi về phẩm chất quan trọng nhất của một nhà nghiên cứu, Lý không ngần ngại trả lời: “Khả năng tự học và tinh thần chủ động khám phá”. Theo cô, làm nghiên cứu không chỉ là làm theo hướng dẫn của người khác, mà là dám đặt câu hỏi, dám thử và dám thất bại.

Chính nhờ tinh thần ấy, Lý không ngừng tìm tòi, đọc thêm tài liệu, học hỏi các phương pháp phân tích mới, tự mày mò cải tiến quy trình thực nghiệm để đạt độ chính xác cao hơn.

Lý mong muốn công trình của mình sẽ góp phần làm sạch các dòng sông ở Hà Nội và các khu công nghiệp miền Bắc. Cô gái trẻ tin rằng, với công nghệ xúc tác bán dẫn kết hợp năng lượng mặt trời, việc xử lý nước thải theo hướng bền vững là hoàn toàn khả thi.

“Mình biết bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ trong thế giới khoa học rộng lớn nhưng nếu mỗi hạt cát đều nỗ lực thì sẽ tạo nên bãi biển của tri thức và đổi thay,” Lý chia sẻ.

Khi biết tin mình đạt Giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam”, Lý cho biết vừa xúc động vừa thấy… hơi “run”. “Mình cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc vì đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của riêng mình mà còn là sự công nhận dành cho những cô gái đang ngày ngày miệt mài trong phòng thí nghiệm”, Lý tâm sự.

Giải thưởng là dấu mốc quan trọng nhưng với Lý, đó không phải là đích đến mà là nguồn động lực để cô gái trẻ tiếp tục hành trình khám phá khoa học và ứng dụng chúng để giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Vinh danh những doanh nhân trẻ kiến tạo giá trị Việt Gương mặt trẻ

Vinh danh những doanh nhân trẻ kiến tạo giá trị Việt

Tối 26/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 được tổ chức trọng thể. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm của cộng đồng doanh nhân trẻ, nơi những “ngọn cờ tiên phong” của nền kinh tế được tôn vinh, tiếp sức cho hành trình xây dựng một Việt Nam phát triển, thịnh vượng và hùng cường.
TP Hồ Chí Minh vinh danh 88 thủ khoa năm 2025 Gương mặt trẻ

TP Hồ Chí Minh vinh danh 88 thủ khoa năm 2025

TTTĐ - Chiều 21/11, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đã tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa”.
"Luồng gió mới" từ đội ngũ lãnh đạo trẻ và khát vọng cống hiến Gương mặt trẻ

"Luồng gió mới" từ đội ngũ lãnh đạo trẻ và khát vọng cống hiến

TTTĐ - Chiều 19/11, tại trụ sở Thành đoàn Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó tâm điểm là việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Hội trong giai đoạn nước rút của nhiệm kỳ.
Người gieo chữ kiên định giữa đại ngàn Cán Tỷ Gương mặt trẻ

Người gieo chữ kiên định giữa đại ngàn Cán Tỷ

TTTĐ - Giữa đại ngàn núi rừng hùng vĩ, nơi những bản làng của xã Cán Tỷ (Tuyên Quang) còn chìm trong sương sớm và cái lạnh cắt da cắt thịt, có một người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân để viết nên những câu chuyện thật đẹp về nghề giáo. Đó là cô Nguyễn Thị Mến, giáo viên Trường Mầm non Bát Đại Sơn, người lặng lẽ mang ánh sáng tri thức đến vùng biên cương Tổ quốc.
Thầy giáo 9X hóa giải “nỗi sợ” chuyển đổi số Gương mặt trẻ

Thầy giáo 9X hóa giải “nỗi sợ” chuyển đổi số

TTTĐ - Dù bận rộn với công việc giảng dạy ở trường, thầy giáo trẻ Lưu Hải Nam, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội vẫn dành nhiều thời gian cho các lớp học đặc biệt - những lớp bình dân học vụ số mà học viên là những cô, bác đã trắng nửa mái đầu với nỗi sợ công nghệ kèm nỗi lo bị bỏ lại trong nhịp chuyển đổi số hối hả của Thủ đô.
95 thủ khoa tiêu biểu của Thủ đô báo công dâng Bác Gương mặt trẻ

95 thủ khoa tiêu biểu của Thủ đô báo công dâng Bác

TTTĐ - Sáng 13/11, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2025 do đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn là trưởng đoàn đã trang trọng báo công Dâng Bác Trong không khí thiêng liêng, các thủ khoa đã báo cáo với Bác những thành tích tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Nội trong học tập, rèn luyện và cống hiến.
Học ít nhưng “chất” - bí quyết vàng của thủ khoa Ngoại thương Gương mặt trẻ

Học ít nhưng “chất” - bí quyết vàng của thủ khoa Ngoại thương

TTTĐ - Hoàng Thị Minh Hạnh, nữ sinh ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương đã chạm đến danh hiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2025 bằng những nỗ lực bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng. Hạnh là một trong 95 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học, học viện năm 2025 sẽ được thành phố Hà Nội vinh danh trong thời gian tới.
Xã Phúc Thịnh vinh danh 165 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2025 Gương mặt trẻ

Xã Phúc Thịnh vinh danh 165 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2025

TTTĐ - Tối ngày 8/11, xã Phúc Thịnh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, nhằm ghi nhận, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và đóng góp cho phong trào thanh thiếu niên địa phương.
Những cô gái làm chủ công nghệ bằng đam mê và bản lĩnh Gương mặt trẻ

Những cô gái làm chủ công nghệ bằng đam mê và bản lĩnh

TTTĐ - Thế giới công nghệ và nghiên cứu vốn được xem là “lãnh địa” của nam giới. Tuy nhiên, không ít nữ sinh Việt Nam đang âm thầm tạo nên làn sóng mới, mạnh mẽ, thông minh và đầy cảm hứng. Họ đến với khoa học bằng niềm đam mê, sự kiên trì bền bỉ và chứng minh rằng trí tuệ, bản lĩnh không hề có giới hạn mang tên “phái yếu”.
Nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ” tuổi 18 Gương mặt trẻ

Nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ” tuổi 18

TTTĐ - Với bề dày 70 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Việt Đức được xem là cái nôi ươm mầm tài năng và lý tưởng cho nhiều thế hệ học sinh Thủ đô. Việc kết nạp đảng viên trẻ tại Trường THPT Việt Đức không chỉ góp phần củng cố đội ngũ đảng viên mà còn giúp lan tỏa tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Xem thêm