Sinh viên thức trắng đêm “ giải cứu” dưa giúp bà con nông dân Quảng Ngãi
>> Chung tay “giải cứu” dưa hấu giúp bà con Quảng Ngãi
Các bạn sinh viên tình nguyện trắng đêm bốc dỡ dưa
Với mong muốn giúp đỡ những người nông dân Quảng Ngãi gặp khó khăn khi giá dưa bị thương lái ép, giá giảm xuống “ thê thảm”, các bạn trẻ thuộc Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng trực thuộc Mạng lưới tình nguyện vì cộng đồng phối hợp với huyện đoàn Bình Sơn, tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức chiến dịch “giải cứu” dưa cho bà con.
Bạn Hoàng thị Thảo – người khởi xướng chiến dịch chia sẻ: “ Sau khi nhận được điện từ huyện Đoàn và bà con nông dân về tình hình giá dưa bị thương lái ép thu mua với giá rẻ, mình cùng với một số người bạn đã quyết định vận chuyển dưa hấu ra Hà Nội bán”.
Thảo là người đã đứng ra nhận tiêu thụ 200 tấn dưa hấu cho người dân, trong đó đợt dưa hấu đầu tiên về ngày 2/4 là 20 tấn, được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người chỉ chưa đầy 1 ngày đã bán hết. Không chỉ mở những địa điểm bán dưa tại Hà Nội, Thảo còn là người đứng ra liên hệ các cá nhân, tổ chức giúp đỡ, ủng hộ bà con trong chiến dịch giải cứu dưa hấu này.
Mỗi kg dưa chỉ có giá 7000 đồng, số tiền lãi bán được sẽ cho vào quỹ học đường hỗ trợ trẻ em vùng cao
Thảo cho biết thêm: “tại Quảng Ngãi, thương lái ép giá thu mua dưa hấu chỉ 500-1000 đồng/kg nhưng chúng mình mua tại vườn cho bà con là 4000 đồng/kg, đảm bảo có lãi cho người nông dân. Do dưa hấu là nông sản dễ hao hụt, thêm chi phí vận tải từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và nhiều chi phí khác nữa nên giá bán tại địa điểm Hà Nội là 7000 đồng/kg, số tiền lãi nếu may mắn có được sẽ cho vào quỹ học đường, xây dựng sân chơi trẻ em, tủ sách học đường cho học sinh vùng cao huyện Lang Chánh ( Thanh Hóa)”.
Tự tay bốc dỡ rồi trắng đêm trông dưa bán cho người dân, bạn Đới Sỹ Trung, sinh viên năm 2 Đại học Giao thông Vận tải chia sẻ: “Sinh ra là ở vùng quê nghèo, gia đình đều làm ruộng nên em thấu hiểu được nỗi vất vả của người nông dân, nhất là những lúc thu hoạch nông sản bị rớt giá thì cơ cực lắm. Là người sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện nhiều, việc lao động nhẹ nhàng và thức đêm nay có thấm là bao, dù mệt nhưng các bạn vẫn cố gắng xếp dưa nhanh để có thể bán ngay vào sáng sớm. Chỉ mong mọi người đều ủng hộ và mua dưa giúp bà con Quảng Ngãi”.
Các bạn sinh viên xếp thành những hàng dài, bốc dở dưa trắng đêm
Bạn Lê Đức Thiện, sinh viên năm 4 trường Đại học Thủy Lợi ( Trưởng nhóm Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng) cho biết: “Thời gian này đang là mùa thi cử, các bạn đều bận ôn bài nhưng khi nghe có chương trình “giải cứu” dưa hấu cho bà con ai cũng phấn khởi. Mọi người đều tranh thủ thời gian học tập của mình, cố gắng thực hiện công việc. Nếu buổi tối bốc dở hàng thì các bạn sẽ cố gắng học bài sớm, còn khi bán thì mỗi người một ca giúp đỡ nhau, hy vọng sẽ đóng góp sức nhỏ của mình để giúp đỡ phần nào cho người dân Quảng Ngãi bớt cơ cực”.
Các bạn sinh viên tình nguyện dự kiến sẽ bán dưa trong 2 tuần với số lượng khoảng 200 tấn. Không chỉ có Đoàn sinh viên tình nguyện Hàm Rồng mà thời gian tới Thủ đô sẽ có nhiều địa điểm bán dưa giúp bà con nông dân tại các điểm do Đoàn sinh viên tình nguyện các trường đại học thực hiện.