Tự hào Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Tuổi trẻ Thủ đô khởi công nhà cho hộ nghèo và sân chơi cho thanh thiếu nhi tại Yên Bái |
- Xin bà cho biết về quá trình gắn bó với báo Tuổi trẻ Thủ đô?
- Giữa năm 1993, Thành đoàn Hà Nội sang Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nơi tôi đang công tác, đề nghị cho tôi về làm Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô. Đang “yên ấm” với công việc tại TTXVN, đi nhận nhiệm vụ mới, tôi vẫn chưa hình dung điều gì sẽ đến với mình.
Bà Khúc Nga, nguyên Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô |
- Trong suốt 10 năm công tác tại nơi này, bà cảm thấy ấn tượng và thú vị nhất là điều gì?
- Ngày đầu mới về, tôi thật sự lo lắng về khoản công nợ còn tồn đọng từ trước đó: Nợ nhuận bút, nợ nhà in... Tòa soạn không có trụ sở riêng, phải ngồi nhờ tại... gara của Thành đoàn, trống trước, hở sau. Buổi lễ "nhậm chức" của tôi diễn ra trong cái gara ấy, đầy hoa và những lời chúc mừng...
Người đến dự đông đến mức không đủ ghế cho mọi người ngồi. Ít người biết rằng, lúc làm việc, tôi và chị Ngọc Thảo (sau này là Phó Tổng biên tập) phải ngồi chung bàn với nhau. Ngay chiếc ghế gỗ tôi ngồi cũng bị cháy đen hết mặt ghế vì ai đó bất cẩn đặt bếp lên đó nấu cơm. Nhớ về kỷ niệm một thời thiếu thốn đó, cảm xúc trong tôi thấy khá thú vị.
- Vạn sự khởi đầu nan, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã vượt qua các thách thức đó như thế nào, xin bà khái quát lại?
- Tôi làm Tổng biên tập được hơn một tháng thì nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên rủ nhau chuyển công tác. Họ nói với tôi rằng: "Chúng tôi không ghét gì chị nhưng muốn thay đổi cuộc sống".
Nhân sự rỗng, tôi buộc phải tổ chức cuộc thi tuyển phóng viên. Ban giám khảo gồm có: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô... Cuộc thi đã tuyển được 7 - 8 phóng viên, đủ khả năng tác nghiệp. Một số bạn trong số phóng viên này hiện công tác ở các báo, đài, có bạn đã là Tổng Biên tập.
Riêng về vấn đề xin “đất” cho tòa soạn cũng là một công cuộc vô cùng gian nan. Tôi đề nghị anh Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành đoàn tạo điều kiện cho báo xây dựng trụ sở riêng. Anh Cường nghe được tâm tư của tôi, bố trí cho báo Tuổi trẻ Thủ đô sang phần đất thuộc Thành đoàn, ở phía mặt đường Lý Thường Kiệt bây giờ.
Bắt đầu đi xin kinh phí và giấy phép xây trụ sở cũng là một kỳ công. Một mình tôi vất vả chạy khắp nơi, từ Sở nọ sang Sở kia... Tôi đã phải nhờ chị Hồng Khiêm (cũng từng là Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô những năm sau đó) chở đi. Có những buổi trưa, hai chị em ăn cơm bụi, ngồi hành lang Sở Xây dựng chờ xin bằng được các loại chữ kí, con dấu. Phó Chủ tịch UBND thành phố lúc bấy giờ là anh Đinh Hạnh cũng tạo điều kiện cấp kinh phí xây trụ sở báo Tuổi trẻ Thủ đô.
Vừa xây trụ sở, vừa lo trả nợ, vừa lo nội dung tờ báo, lo phát hành... tôi động viên anh chị em: "Chúng ta cần hướng tới tương lai, tìm cách vượt qua khó khăn". Tập thể báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đoàn kết, thương yêu nhau, đẩy lui mọi nghi ngờ. Đó là động lực để tờ báo dần lấy lại uy tín. Tôi là người mới, đã được "những người cũ" như chị Ngọc Thảo, chị Hồng Khiêm, chị Hà Lãng, chị Mộng Hải, chị Kim Chung giúp đỡ rất nhiều. Có thời điểm năm 1998, số lượng phát hành tờ báo ra thị trường lên tới gần 7 vạn tờ/kỳ.
Đồng lòng, nhất trí, đồng tâm, hiệp lực, tuần báo Tuổi trẻ Thủ đô đã nâng lượng phát hành lên hơn 1 vạn tờ/kỳ. Trả được các khoản nợ, chúng tôi ra thêm ấn phẩm phụ mang tên “Thế hệ trẻ”, xuất bản ở cả hai miền Nam - Bắc, được đông đảo bạn đọc đón nhận.
Năm 1995, báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức kỷ niệm 10 năm xuất bản số báo đầu tiên ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt đã đến chúc mừng, tặng cờ thi đua và mở sâm panh trong tiếng cổ vũ vang dậy.
Cựu cán bộ Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội gặp mặt nhà báo lão thành ngày 26/3/2021 |
- Cảm tưởng của bà về báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày hôm nay?
- Kể từ cái ngày kỷ niệm đáng nhớ đó (năm 1995), tới nay đã 27 năm. Tôi nhận quyết định nghỉ hưu, chia tay báo Tuổi trẻ Thủ đô đã 19 năm nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước đi của “đứa con tinh thần” này. Báo có lúc thăng, lúc trầm, gần đây lại gặp khó khăn bởi tình hình kinh tế, xã hội nhưng các bạn đã phát huy sức mạnh tập thể, dũng cảm vượt qua, không chịu khuất phục để tờ báo của Đoàn Thanh niên Thủ đô, của tuổi trẻ có hình thức đẹp, nội dung phong phú, trang điện tử tuoitrethudo.com.vn thu hút đông đảo người truy cập. Bên cạnh đó, tôi rất vui mừng khi biết các hoạt động xã hội vẫn được báo duy trì đều đặn.
Với báo Tuổi trẻ Thủ đô, chúng tôi là những người lập nền móng, còn hôm nay, các bạn là những người xây dựng tương lai. Chúng tôi đang và sẽ vẫn tự hào về các bạn, cũng như các bạn đã tự hào về chúng tôi.
- Xin cảm ơn bà về cuộc chia sẻ thú vị!
Kết nối cộng đồng, lan tỏa ước mơ |
Một thời và mãi mãi... |
37 mùa xuân vững vàng “vượt lên phía trước” |