Chàng trai Hà thành 25 lần “cho đi để sự sống ở lại”
| Chàng trai trẻ nâng tầm đặc sản quê hương Vân Đình |
Hơn 25 lần hiến máu
Hiện Đức đang làm nhân viên phụ trách kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, khu vực phía Bắc, đồng thời là Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Hàng Bồ 4 (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ở chàng trai trẻ này, người ta dễ nhận thấy hình ảnh một thanh niên “đa nhiệm”, vừa làm việc, tham gia công tác Đoàn, vừa cống hiến cho cộng đồng qua các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người nhớ đến chàng trai trẻ hơn cả chính là hành trình hiến máu bền bỉ suốt hơn một thập kỷ qua.
Đức kể: “Lần đầu tiên mình tham gia hiến máu là vào năm 2013, khi vừa tròn 18 tuổi. Khi đó, mình đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Với tâm thế của một người trẻ, hiếu kỳ và cũng đầy nhiệt huyết, mình bước vào phòng hiến máu với chút hồi hộp. Tuy nhiên, chính giọt máu đầu tiên ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình dài đầy ý nghĩa”.
![]() |
| Chàng trai trẻ Ngô Trọng Đức |
Một năm sau, Đức đăng ký tham gia chương trình "Youth Day 2014" với vai trò tình nguyện viên. Ở đây, chàng trai trẻ được tập huấn, tiếp cận các kiến thức về máu, về sự sống và thấm thía hơn giá trị của việc hiến máu tình nguyện. Theo Đức, hiến máu là cho đi để cứu sống một người khác. Tuy nhiên, thật ra, bản thân người hiến máu cũng nhận lại được rất nhiều, không chỉ là tờ giấy chứng nhận hay quyền lợi được nhận lại máu miễn phí khi cần mà còn là sức khỏe, tinh thần và cả niềm vui sống.
Chính nhờ nhận thức rõ ràng ấy, Đức đã duy trì thói quen hiến máu đều đặn từ 2 - 4 lần mỗi năm. Mỗi giấy chứng nhận hiến máu, với chàng trai trẻ, không đơn thuần là minh chứng cho một nghĩa cử đẹp, mà còn là sự biết ơn vì bản thân vẫn đủ sức khỏe để tiếp tục “cho đi”.
Nhắc đến hiến máu, Đức bật cười kể lại một kỷ niệm vui. Năm 2020, trong một chương trình hiến máu giữa mùa dịch COVID-19, chàng trai trẻ được đài truyền hình phỏng vấn nhưng lại có chút nhầm lẫn, khi tên của Đức và tên của một anh công an bị đổi cho nhau. Tuy nhiên, điều đọng lại sâu sắc trong chàng trai trẻ không phải sự cố đó mà là tinh thần hiến máu, sự sẻ chia và tình người trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn.
![]() |
| Ngô Trọng Đức trao tặng quà tới em nhỏ vươn lên trong học tập |
Với Đức, mỗi lần hiến máu đều mang đến một dấu ấn riêng. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là một cách để chàng trai trẻ nhắc nhở mình sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Sống thiện lương – ngọn lửa từ trong tim
Tinh thần cống hiến của Đức không chỉ dừng lại ở hiến máu. Chàng trai trẻ đã sớm “bén duyên” với phong trào tình nguyện từ những năm cấp 2. Khi ấy, hình ảnh các anh chị thanh niên áo xanh tham gia phân luồng giao thông, tiếp sức mùa thi hiện lên thật đẹp và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cậu học trò nhỏ.
Khi bước vào giảng đường đại học, Đức quyết tâm tìm hiểu và tham gia các hoạt động tình nguyện. Càng đi, chàng trai trẻ càng thấy rõ giá trị của những trải nghiệm đó, từ kỹ năng sống, những người bạn đồng hành chung lý tưởng, đến những bài học sâu sắc khi tiếp xúc với các hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Ngô Trọng Đức (thứ hai từ trái sang) tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" |
Tham gia công tác Đoàn, Đức đã có cơ hội đi nhiều nơi, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh. Chính điều này càng làm chàng trai trẻ thấm thía, ngoài kia, còn vô vàn số phận kém may mắn. Vì thế, Đức luôn nỗ lực mỗi ngày để có thể góp phần nhỏ bé để hỗ trợ họ thông qua các hoạt động thiết thực như ủng hộ thiện nguyện, trao tặng áo ấm đến các em nhỏ vùng cao…
Trong những câu chuyện của mình, Đức thường nhắc đến một câu nói mà chàng trai trẻ rất tâm đắc: “Đừng để ai lấy đi sự lương thiện trong trái tim bạn, thị phi thời nào cũng có, khổ đau thì ai cũng phải gặp nhưng lương thiện thì không phải ai cũng giữ được.”
Câu nói ấy như kim chỉ nam cho cách Đức sống, ứng xử với mọi người. Chàng trai trẻ quan niệm, dù cuộc sống có khó khăn, công việc có áp lực, chỉ cần nghĩ đến gia đình, đến cộng đồng và nhớ về những chuyến tình nguyện đã qua sẽ giúp chàng trai trẻ thêm quyết tâm để bước tiếp.
![]() |
| Ngô Trọng Đức (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) luôn dành thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện |
Điều đặc biệt ở Đức là sự đồng hành, ủng hộ từ gia đình. Ngay từ khi còn đi học, bố mẹ chàng trai trẻ đã khuyến khích con trai tham gia hoạt động tình nguyện, thậm chí còn góp thêm quà để Đức mang đến cho những mảnh đời khó khăn.
Giờ đây, khi đã lập gia đình, Đức lại càng may mắn khi có một người vợ thấu hiểu và đồng cảm. Vợ anh từng là Phó Bí thư Đoàn phường Chương Dương (Hà Nội) và cũng chính nhờ công tác Đoàn mà hai người gặp gỡ, nên sự ủng hộ dành cho nhau là rất điều tự nhiên. “Có lẽ vì cùng chung lý tưởng nên vợ chồng mình luôn động viên nhau tiếp tục những hoạt động ý nghĩa,” Đức chia sẻ
Giữa guồng quay xã hội hiện đại, có lẽ điều đáng quý nhất ở Đức chính là sự trẻ trung, gần gũi và lối sống chân thành. Như bao người trẻ khác đi làm, lo cho gia đình, có những lo toan riêng nhưng Đức luôn giữ một phần trái tim để dành cho cộng đồng và những hoạt động thiện nguyện. “Người tốt - việc tốt” không ở đâu xa, mà hiện diện ngay trong đời sống thường nhật, nơi những con người bình dị như Đức vẫn đang âm thầm gieo mầm yêu thương.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Gương mặt trẻ
Hành trình tỏa sáng của nữ sinh Bách khoa yêu công nghệ
Gương mặt trẻ
Xã Đông Anh tuyên dương 131 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu
Gương mặt trẻ
Chàng trai GenZ lan tỏa tinh thần “ẩm thực xanh - sống thiện lành"
Gương mặt trẻ
Chinh phục ngôi trường mơ ước bằng sự chủ động, học hỏi, hành động
Gương mặt trẻ
"Đóa hồng" trượt băng Hà Nội tỏa sáng với Huy chương Vàng quốc gia
Gương mặt trẻ
Nữ sinh khoa học nuôi ước mơ làm sạch những dòng sông
Gương mặt trẻ
Chiến binh “đường đua xanh” vượt lên số phận
Gương mặt trẻ
Nguồn sức mạnh của tuổi trẻ Thủ đô
Gương mặt trẻ
20 nữ sinh xuất sắc nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam
Gương mặt trẻ






