Công diễn nhạc kịch của teen Hà Thành
Một nhân vật trong vở nhạc kịch
Tiếp nối thành công sau 3 năm liên tiếp tổ chức chương trình nhạc kịch, Thôn nghệ thuật trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trở lại với quy mô hoành tráng khi lần đầu tiên đêm kịch nghệ học sinh được biểu diễn tại sân khấu Nhà Hát Lớn Hà Nội. Chương trình hứa hẹn đưa mô hình kịch nghệ đến gần hơn với giới trẻ Hà Nội.
“Nhật thực” xoay quanh Helios và Selina - hai người anh em của một dòng tộc cao quý bị tách biệt từ lúc mới sinh. Người anh được coi là mặt trời buổi rạng đông, mang đến sự phồn vinh và hưng thịnh, được nuôi dưỡng để trở thành người kế vị. Còn người em là mặt trăng lúc ngày tàn, sẽ đặt dấu chấm hết cho dòng tộc, bị giam cầm trong tháp cấm tối tăm. Cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ cuốn theo sự thay đổi của số phận cá nhân và cả thời đại.
“Nhật thực” c ũng là cuộc chiến đầy giằng co giữa những mặt đối lập: người thống trị và kẻ bị trị, trách nhiệm và tình yêu, hi sinh và vị kỉ; là những câu hỏi về lí tưởng sống, quyền con người, về ranh giới đúng - sai, trắng - đen, hiện thực - khát vọng. Tại sân khấu này; mặt trời và mặt trăng, ánh sáng và bóng tối, tình yêu và thù hận, những tạo vật tưởng chừng trái ngược mà lại không thể tách rời, gắn kết với nhau bằng sợi dây định mệnh trớ trêu.
Khi tất cả gặp nhau ở lằn ranh nhật thực và bóng đêm trùm khắp; liệu rằng sẽ có tia sáng nào xuyên thủng đêm đen; hay vạn vật sẽ trở thành đống đổ nát, hoang tàn? Những bí mật đó sẽ dần được diễn viên và chính các khán giả giải mã ở những phút cuối cùng của đêm diễn.