Tag

Lan tỏa tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, nhân lên những giá trị nhân văn

Người Hà Nội 27/03/2025 07:10
aa
TTTĐ - Trong suốt 40 năm qua, bên cạnh việc phát triển nội dung, thương hiệu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, báo Tuổi trẻ Thủ đô còn miệt mài, tích cực với các hoạt động an sinh xã hội rộng khắp trên các tỉnh, thành cả nước. Từ Tây Bắc, Tây Nguyên đến Tây Nam Bộ… nơi nào khó khăn cũng có dấu ấn của những người làm báo đến từ Thủ đô - trái tim thiêng liêng của cả nước. Lan tỏa tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, đan chặt những cánh tay để khối đại đoàn kết dân tộc được thêm vững chắc, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, những giá trị tốt đẹp của Việt Nam vì thế được cùng nhân lên và tỏa sáng.
Lan tỏa chính sách đặc thù, nâng cao đời sống Nhân dân Thủ đô Báo Nhân dân tiên phong trong lan tỏa giá trị văn hóa Hà Nội Động lực quan trọng lan tỏa giá trị tốt đẹp của người Hà Nội

Tri ân tiền nhân để cống hiến nhiều hơn cho đất nước

“Con ong làm mật yêu hoa

Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời”

(Tiếng ru - Tố Hữu)

Mỗi người Việt Nam sinh ra ai cũng biết câu “Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn”. Nhất là, khi được sống trong hòa bình, hạnh phúc như thế này, ai cũng hiểu:

“Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

Quê hương biết mấy thân yêu

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau”…

(Bài ca Hắc Hải - Nguyễn Đình Thi)

Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô thắp hương phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đất nước đi qua chiến tranh chưa lâu, rải rác khắp mọi miền đất nước biết bao nghĩa trang liệt sĩ còn minh chứng cho truyền thống chiến đấu và hi sinh oanh liệt của cha ông đi trước. Những hố bom xưa giờ đã xanh màu nhắc nhớ chúng ta từng oằn mình dưới làn đạn kẻ thù xâm lược.

Trên khắp các miền quê, vùng nào cũng có những người vợ, người mẹ, người chị chờ chồng, con, em, người thân ra đi mãi mãi không về. Còn biết bao nhiêu thương, bệnh binh “cứ trở gió lại đau nhức nhối” bởi cơ thể còn mang hằn dấu vết chiến tranh…

Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng 1 chiếc ti vi trị giá 10.000.000 đồng cùng hơn 80 suất quà cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2
Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng 1 chiếc ti vi trị giá 10.000.000 đồng cùng hơn 80 suất quà cho các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2

Không một người nào lớn lên, trưởng thành mà lại không mang trong mình lòng biết ơn mẹ Tổ quốc đã che chở, bao dung, yêu thương, mang lại cuộc sống yên bình cho mình như ngày nay. Tập thể lãnh đạo, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng vậy.

Trên hành trình thực hiện các công tác xã hội của mình, báo luôn đặt lòng biết ơn, tri ân các thế hệ đi trước lên đầu tiên. Tri ân không chỉ là tổ chức các tuyến bài, đưa tin các hoạt động tại khắp mọi miền đất nước. Tri ân phải bằng những việc làm cụ thể.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Anh Sơn (Nghệ An)
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Anh Sơn (Nghệ An)

Để thông qua những hoạt động này, bản thân mỗi người sẽ được nhắc nhớ, được thể hiện lòng biết ơn của mình, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nhân lên lòng yêu nước, thúc đẩy nội tại mỗi cá nhân phải học tập, lao động, cống hiến nhiều hơn để đất nước mình được phát triển, phồn thịnh, đồng thời giữ vững nền hòa bình, độc lập mà lớp lớp thế hệ đi trước đã dày công giữ gìn, vun đắp.

Bởi thế, suốt nhiều năm qua, hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân, thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà các thương bệnh binh, người có công với Tổ quốc và hỗ trợ con em liệt sĩ, học sinh tại địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều dấu tích của chiến tranh luôn được báo thực hiện thường xuyên, liên tục.

Lãnh đạo báo Tuổi trẻ Thủ đô và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà
Lãnh đạo báo Tuổi trẻ Thủ đô và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà

Đoàn công tác về nguồn, tri ân của báo đã đặt dấu chân mình lên khắp các nghĩa trang trên dải đất hình chữ S. Tại “đầu trời ngất đỉnh Hà Giang”, đoàn nhiều lần dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ hi sinh tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Tại đây, đoàn cũng trao tặng các suất học bổng tới con, em các thương binh, liệt sĩ của địa phương, động viên các em học tốt để mang sức trẻ góp phần giữ vững biên cương và xây dựng quê hương.

Đặc biệt, tại dải đất miền Trung, mảnh đất chịu rất nhiều đau thương từ thiên tai, địch họa, nơi “tấm lưng còng chắn sóng Biển Đông”, nơi được ví như “mẹ nuôi con hai đầu đòn gánh” của đất nước chúng ta, mỗi tấc đất, mỗi căn nhà, mỗi ngọn cây dường như vẫn đang mang trong mình câu chuyện về những con người anh dũng, quật cường.

Đoàn công tác tặng quà và thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng 103 tuổi Trần Thị Diệu tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)
Đoàn công tác tặng quà và thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng 103 tuổi Trần Thị Diệu tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)

Kính cẩn nghiêng mình các nghĩa trang liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào (Nghệ An)… những người làm báo từ Thủ đô Hà Nội khắc sâu trong tâm khảm lòng biết ơn và tự nhủ lòng mình phải sống sao cho xứng đáng với công lao thế hệ trước.

Đoàn cũng dâng hương trước anh linh của Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng; thăm hỏi ân cần và trao quà tới 2 thân nhân Anh hùng Lý Tự Trọng đồng thời ôn lại truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng của thế hệ thanh niên trong những năm tháng kháng chiến cứu nước.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô còn thực hiện các hoạt động thiết thực tri ân quê hương Hà Tĩnh bằng việc trao tặng 7 suất học bổng cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; động viên các em tiếp tục học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc
Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc

Đặc biệt, với những Mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ với nỗi đau quá lớn khi những đứa con dứt ruột đẻ ra, yêu thương, nâng niu đã cống hiến tuổi xuân, máu thịt của mình cho hòa bình của Tổ quốc, tập thể lãnh đạo, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô càng trân trọng, biết ơn mẹ. “Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con”, giờ đây mẹ cũng đã ở tuổi xưa nay hiếm và đất nước không biết còn được tri ân mẹ bao năm nữa.

Vì thế, những chuyến hành trình về nguồn, tri ân của mình tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kiên Giang… các thành viên của báo luôn ân cần chuyện trò, động viên, tặng quà các mẹ với tất cả niềm yêu thương, kính trọng, thân tình, hiếu kính như những đứa con xa nhà lâu ngày trở về.

Các thành viên trong đoàn công tác xúc động khi lắng nghe thuyết minh viên kể câu chuyện của 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc năm xưa
Các thành viên trong đoàn công tác xúc động khi lắng nghe thuyết minh viên kể câu chuyện của 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc năm xưa

Các anh đã để lại tuổi xuân nơi chiến trường, đã hóa thành hồn thiêng sông núi cho Tổ quốc bay lên bát ngát những mùa xuân, lớp lớp cháu con đi sau không bao giờ quên ơn các anh, không bao giờ quên ơn mẹ. Cháu con ngày ngày từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ trở về quây quần, thay các anh chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Đó là dòng chảy ân tình, mạch nguồn tri ân sẽ mãi mãi trường tồn cùng dân tộc.

Nối trọn vòng tay nhân ái

Biết ơn các thế hệ đi trước, tập thể lãnh đạo, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô còn không ngừng thực hiện sứ mệnh người làm báo của Hà Nội, nối những vòng tay nhân ái tới đồng bào khắp cả nước. Điều này cũng là để thiết thực phát huy truyền thống “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn” của tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta.

Bởi lẽ, muốn phát triển đất nước, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì phải tạo nên một xã hội tiến bộ, ấm no, hạnh phúc, san sẻ những khó khăn, vực dậy đồng bào của mình để tạo nên thế hệ người Việt tương thân tương ái, có ý chí, có nghị lực, cùng phấn đấu, cùng vững mạnh.

Đồng chí Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và nhà báo Bùi Ngọc Dương trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh
Đồng chí Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và nhà báo Bùi Ngọc Dương trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Với tinh thần đó, một phương châm xuyên suốt từ khi xuất bản số báo đầu tiên đến nay là cứ nơi nào khó khăn, cần sự giúp đỡ thì báo Tuổi trẻ Thủ đô vào cuộc bằng việc giúp đỡ trực tiếp và làm cầu nối cho các tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đến với đồng bào. Suốt nhiều năm qua, báo đã hỗ trợ rất nhiều địa phương khắp cả nước cùng vượt qua các đợt thiên tai, dịch bệnh, những bất trắc trong cuộc sống.

Hàng năm, nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức trao quà và khánh thành, bàn giao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình tại đây. Bên cạnh đó, báo còn hỗ trợ về cây giống, vật nuôi, dụng cụ lao động sản xuất để người dân an cư lạc nghiệp, gây dựng cuộc sống.

Các nhà hảo tâm trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”
Các nhà hảo tâm trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”

Đặc biệt, khi cơn bão khủng khiếp Yagi tràn qua, hậu quả của nó để lại vô cùng nặng nề khiến nhiều người mất nhà cửa, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề, nhiều vùng đất chìm trong nước lũ hay sạt lở kinh hoàng.

Ban Biên tập giao Ban Chấp hành Chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ý nghĩa hỗ trợ các học sinh vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Đồng thời, Chi ủy, Ban Biên tập cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo cùng chung sức, hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh trong vùng lũ ở huyện Đan Phượng, Mỹ Đức, Hà Nội.

Không chỉ tích cực quyên góp, hỗ trợ những vùng, những người gặp khó khăn tại Hà Nội, báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành còn đến tận nơi, giúp đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái… khắc phục hậu quả của thiên tai.

Những món quà ý nghĩa của Báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành là động lực tiếp sức cho các hộ nghèo và học sinh vùng cao Trạm Tấu, Yên Bái
Những món quà ý nghĩa của Báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành là động lực tiếp sức cho các hộ nghèo và học sinh vùng cao Trạm Tấu, Yên Bái

Bên cạnh việc chung tay giúp đỡ ủng hộ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tại quận Long Biên, Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh” báo trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Trong chương trình “Những ngày Hà Nội tại Điện Biên”, báo trao 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô bàn giao hai nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô bàn giao hai nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Chăm lo đến từng bước chân đến trường, từng con đường về nhà trong bản làng quanh co nơi núi rừng trùng điệp, báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng thực hiện những công trình dùng năng lượng mặt trời để “thắp sáng đường quê” để các em học sinh, đồng bào vùng cao được nâng cao chất lượng cuộc sống, có ý chí vươn lên thoát nghèo.

Đồng hành với học sinh trên con đường đến trường và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại Quảng Ngãi, tặng xe đạp cho các em học sinh tại nhiều vùng miền trên cả nước.

Cùng với các hoạt động kí kết chương trình phối hợp Đoàn thanh niên các tỉnh Hà Giang, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Dương… báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động tích cực tại các địa phương, mang lại ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, thanh niên và người dân nơi đây.

“Ơn nghĩa sinh thành” để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả
“Ơn nghĩa sinh thành” để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả

Những món quà, những suất học bổng, những căn nhà, công cụ lao động sản xuất, những lời hỏi han, động viên thân tình của báo Tuổi trẻ Thủ đô gửi gắm trọn vẹn tấm lòng của người làm báo đến từ Thủ đô Hà Nội với đồng bào của mình. Hà Nội như quả tim lớn mang dòng máu Lạc Hồng đi nuôi khắp cơ thể Việt Nam, những công dân Hà Nội và đặc biệt báo Tuổi trẻ Thủ đô với sứ mệnh của người cầm bút hiện thực hóa sự quan tâm, chăm lo ấy bằng những việc làm cụ thể để thắt chặt thêm tình cảm giữa những “người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội

Bên cạnh việc hỗ trợ về các nguồn lực vật chất, báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng rất chú trọng đến việc khơi gợi những giá trị tốt đẹp trong xã hội, bồi đắp tâm hồn, tinh thần đoàn kết, lan tỏa yêu thương, trân trọng truyền thống, phát huy những đạo lý quý báu của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật “Thương lắm miền Trung” do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Venus phối hợp tổ chức với sự tham gia của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Ngọc Sơn, Việt Hoàn, Sao mai Huyền Trang... Chương trình đã khiến khán giả rất xúc động và kêu gọi được rất nhiều tấm lòng hảo tâm.

Sau hơn hai tháng (từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12 năm 2020), đợt vận động đã thu được hơn 13,4 tỷ đồng để ủng hộ người dân vùng lũ.

Giải bóng đá nam thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2024 mang đến sân chơi hấp dẫn, bổ ích
Giải bóng đá nam thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2024 mang đến sân chơi hấp dẫn, bổ ích

Từ nhiều năm qua, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Oscar Media tổ chức đã trở thành “điểm hẹn” cho những tấm lòng người con hướng về cha mẹ. Chương trình góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trân trọng ơn nghĩa của các bậc sinh thành, đề cao giá trị của tình cảm gia đình, nối tiếp truyền thống hiếu hạnh vô cùng quý báu của người Việt trong đời sống hiện đại.

Bên cạnh hoạt động chính tại chương trình nghệ thuật, “Ơn nghĩa sinh thành” còn được nâng tầm bởi hành trình tri ân rộng khắp cả nước và nêu gương, trao quà, học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực trở thành tấm gương người con hiếu thảo Thủ đô, động viên các em vững bước tiến vào tương lai với sự đùm bọc, yêu thương của xã hội.

Giải Bóng đá nam thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2024 do báo phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp với chính quyền và người dân nơi đây. Giải đấu thu hút được 20 đội bóng đá với 210 vận động viên tham dự. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường gắn kết, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên, lao động trẻ đến với “vùng đất hứa” để mong xây dựng cuộc đời ấm no.

Cùng với đó, Ban Tổ chức cũng đã thăm hỏi, trao quà cho một số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đám cưới tập thể cho 6 cặp công nhân lao động xa quê, chung tay cùng họ xây dựng tổ ấm để ổn định cuộc sống, chuyên tâm lao động, sản xuất.

Tại Bình Dường, báo cũng tặng công trình đường cờ Tổ quốc nhân dịp sinh nhật Bác 19/5, phối hợp với nhiều đơn vị tặng các công trình thanh niên, các suất học bổng, các phần quà đến các địa phương, các gia đình, hoàn cảnh khó khăn.

Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả
Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả

Trong khi đó, Giải Cầu lông trẻ tranh Cúp Báo Tuổi trẻ Thủ đô qua 11 mùa tổ chức đã thực sự là ngày hội của nhiều lứa học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Tổ chức chuyên nghiệp, đa dạng các hạng mục, giải thưởng hấp dẫn, giải đấu là cơ hội để gắn kết những người trẻ nhiệt huyết, yêu thể thao. Từ giải đấu mong muốn phát hiện thêm những tài năng cho thể thao nước nhà đồng thời tiếp tục nhân rộng, phát triển những hành trình đẹp về sức trẻ, về sự đóng góp nhiệt huyết, sức sáng tạo, của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chương trình tọa đàm trực tuyến gặp mặt nhân chứng lịch sử "Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai" do báo tổ chức dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) nhằm ôn lại những ký ức hào hùng, thời kỳ lịch sử vô cùng oanh liệt và vẻ vang của Thủ đô Hà Nội; thông qua những câu chuyện chân thực, sinh động của các nhân chứng lịch sử, tọa đàm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là dịp để các thế hệ tuổi trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất. Thông qua nhân chứng lịch sử, người trẻ sẽ được truyền cảm hứng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, trân trọng những hy sinh của thế hệ đi trước từ đó có những đóng góp tích cực, phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước văn minh, giàu đẹp.

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình tọa đàm, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai”
Các đại biểu chia sẻ tại chương trình tọa đàm, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai”

Triển lãm ảnh “Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai” nằm trong khuôn khổ chương trình tọa đàm, giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử trên với mỗi bức ảnh được trưng bày tại đây như một phần những ký ức hào hùng, thời kỳ lịch sử vô cùng oanh liệt và vẻ vang của Thủ đô Hà Nội; đồng thời thể hiện sự kế thừa của tuổi trẻ Thủ đô trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Tất cả các chương trình báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện đều mong muốn khẳng định bản sắc riêng của tờ báo không thể trộn lẫn, một tờ báo hết lòng phụng sự Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, tận tâm với bạn đọc và cộng đồng, khẳng định vai trò của báo chí trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xã hội, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước cho thanh niên và Nhân dân, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngọc Hân

Đọc thêm

Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới Người Hà Nội

Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới

TTTĐ - Ngày 6/12 tại hồ Hoàn Kiếm, “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” chính thức khai mạc với hành trình 13 không gian trải nghiệm trên các tuyến phố trung tâm. Sự kiện không chỉ tạo nên điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật, mà còn gợi mở cách tiếp cận về phát triển đô thị hạnh phúc - một tư duy đã được Thành ủy Hà Nội đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030, coi “hạnh phúc của người dân” là một trong những chỉ số quan trọng định hướng mục tiêu phát triển của Thủ đô. Hà Nội đang từng bước chuyển lý tưởng đó thành hiện thực thông qua những hoạt động văn hóa, sáng tạo và không gian sẻ chia giàu cảm xúc.
Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố" Người Hà Nội

Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố"

TTTĐ - Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, vỉa hè được "làm sạch", thông thoáng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Những "gương mặt phố" rạng rỡ hơn, để người dân được nét hưởng văn minh đô thị, để Thủ đô xanh sạch đẹp hơn và đúng chất vừa cổ kính vừa hiện đại.
Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô Người Hà Nội

Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô

TTTĐ - Một buổi sáng trong trẻo đầu tháng 12, sân Trường Tiểu học Nguyễn Siêu rộn ràng tiếng cười của hơn nghìn học sinh khi đón những vị khách đặc biệt: Các nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội. Trong quân phục nổi bật, các chiến sĩ dịu dàng với tinh thần “dân vận khéo” gieo vào các em những thói quen nhỏ nhưng “có thể cứu lấy một cuộc đời”.
Sắc đông Hà Nội... Người Hà Nội

Sắc đông Hà Nội...

TTTĐ - Hà Nội đang ở những ngày đầu đông. Bầu trời xanh vời vợi, xanh đến nao lòng. Ánh nắng vàng ấm áp trải dài trên khắp ngõ phố, hàng cây. Đông mới đến mang theo cái lạnh khe khẽ. Đây cũng là lúc mỗi người đều đằm sâu hơn những suy tưởng...
Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ Người Hà Nội

Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ

TTTĐ - Từ điểm tiếp nhận số 102 Xuân Diệu (Hà Nội), nhiều kiện hàng cứu trợ mang theo tấm lòng của người dân Thủ đô được gửi tới bà con vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên.
Mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa đồng bào tỏa ấm Người Hà Nội

Mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa đồng bào tỏa ấm

TTTĐ - Giữa những ngày miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong lũ dữ, Hà Nội thần tốc gửi đi hơi ấm của mình. Những chuyến hàng vượt nghìn cây số mang theo tấm lòng Nhân dân Thủ đô như vòng tay dang rộng ôm lấy đồng bào trong lúc gian khó. Đó là trái tim của Hà Nội nghĩa tình.
Viết tiếp bài ca kết đoàn từ trách nhiệm và nghĩa tình Nhịp điệu cuộc sống

Viết tiếp bài ca kết đoàn từ trách nhiệm và nghĩa tình

TTTĐ - Thần tốc, trách nhiệm và cao hơn cả là nghĩa tình, các nguồn lực tập trung cao nhất cho việc cứu trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó đặc biệt là tỉnh Gia Lai, người Hà Nội đang viết tiếp bài ca kết đoàn từ trong gian khó. Để các chuyến hàng hóa cũng như vật chất nhanh chóng nhất đến được với đồng bào, giúp bà con mình sớm ổn định cuộc sống.
Những phố đẹp bắt đầu từ nhận thức đẹp và hành động đẹp Người Hà Nội

Những phố đẹp bắt đầu từ nhận thức đẹp và hành động đẹp

TTTĐ - Một con phố chỉ thực sự đi sâu vào tâm trí Nhân dân sở tại và khách du lịch khi sạch đẹp, không lấn chiếm vỉa hè, không cản lối người qua. Không riêng Hàng Mã mà bất cứ tuyến đường, ngõ phố nào của Thủ đô cũng xứng đáng được cả người bán hàng lẫn người yêu Hà Nội trân trọng, làm đẹp, giữ gìn văn minh đô thị.
"Dòng máu ấm" từ trái tim Hà Nội... Người Hà Nội

"Dòng máu ấm" từ trái tim Hà Nội...

TTTĐ - Xót xa vô bờ trước những thiệt hại, mất mát mà người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang oằn mình trước cơn lũ dữ, Hà Nội - trái tim của cả nước cũng đang đập những nhịp thổn thức. Sự chung sức, đồng lòng của người Thủ đô để chi viện mọi nguồn lực cho đồng bào chính là "dòng máu nóng" ấm áp tình người đang chảy về khúc ruột miền Trung, Tây Nguyên để thắp lên những ngọn lửa về sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương...
Những món quà nghĩa tình từ cán bộ, Nhân dân phường Tây Hồ hướng về miền Trung Người Hà Nội

Những món quà nghĩa tình từ cán bộ, Nhân dân phường Tây Hồ hướng về miền Trung

TTTĐ - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung, phường Tây Hồ đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia khó khăn với đồng bào đang chịu ảnh hưởng thiên tai.
Xem thêm