Tag

Từ vùng đất khoa bảng tới khát vọng vươn lên

Người Hà Nội 18/11/2023 10:00
aa
TTTĐ - Đất Chèm - Vẽ (thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ xa xưa đã nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, đỗ đạt. Ngày nay, nội lực từ quá khứ đang trở thành động lực để quận Bắc Từ Liêm vươn lên, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và truyền thống.
Bảo tồn văn hóa truyền thống qua mô hình “Làng khoa bảng, đất tứ danh hương"

Vinh dự đón Bác Hồ về thăm

Sông Hồng chảy vào Hà Nội từ huyện Ba Vì, đến đoạn Chèm - Vẽ (Bắc Từ Liêm), dòng nước chậm lại, tạo ra một vùng tụ khí lành. Cũng tại nơi đây đã hình thành "làng khoa bảng" đứng đầu kinh thành Thăng Long, sản sinh nhiều danh nhân, các bậc hiền tài, khoa bảng nức tiếng trong lịch sử dân tộc.

PGS.TS Bùi Xuân Đính (Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) chia sẻ: Đối với khái niệm “làng khoa bảng” thì Thăng Long - Hà Nội đứng đầu cả nước. Dưới thời phong kiến, trong 21 làng khoa bảng tiêu biểu của cả nước, tức những làng có hơn 10 người đỗ đại khoa (từ phó bảng trở lên) thì Hà Nội có đến 6 làng. Trong đó, phải kể tới khu vực Chèm - Vẽ, nơi đã sản sinh tới 95 vị danh khoa.

Từ vùng đất khoa bảng tới khát vọng vươn lên
Vùng đất khoa bảng bên sông Hồng đã đóng góp hàng ngàn danh khoa trong lịch sử dân tộc

Ông Lê Văn Đôn (85 tuổi, trưởng Ban Quản lý di tích đình Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm) tự hào kể: “Làng có 5 dòng họ là Phan, Phạm, Đỗ, Nguyễn, Hoàng. Cả 5 dòng họ này đều có nhiều người đỗ tiến sĩ, bảng nhãn và hoàng giáp. Họ Phạm có 16 vị tiến sĩ; Họ Phan có 7 tiến sĩ, 28 cử nhân và 50 tú tài; Họ Nguyễn có 5 tiến sĩ, 30 cử nhân và 40 tú tài. Cụ Phan Phu Tiên là Tiến sĩ khai khoa cho làng, đỗ Tiến sĩ khoa Bính Tý năm 1396 dưới triều vua Trần Thuận Tông.

Đến thời Nguyễn, ước tính sơ sơ làng Đông Ngạc đã có 25 người đỗ đại khoa, học hàm Tiến sĩ trở lên. Càng về sau, làng Vẽ càng nổi lên tên tuổi nhiều gương hiếu học, điển hình là cụ Phạm Quang Trạch. Có thuyết kể rằng, cụ Trạch chăm học đến mức nhà có vườn cau cụ ra ngoài vườn đọc sách, cứ đi vòng quanh các cây cau đọc sách mà tất cả các thân cây cau nhẵn bóng do cụ vịn tay vào nhiều quá, ma sát mòn cây”.

Người dân Đông Ngạc ngày nay vẫn tự hào kể với nhau rằng, những người con ưu tú của vùng đất này đã mang tới vinh dự to lớn, đặc biệt cho vùng đất Từ Liêm. Cụ thể nhất là sự kiện Bác Hồ đến thăm và chúc Tết Nhân dân địa phương năm 1962.

Từ vùng đất khoa bảng tới khát vọng vươn lên
Bác Hồ về thăm và chúc Tết Nhân dân Đông Ngạc năm 1962.

Đồng chí Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc, kể lại sự kiện đó như sau: “Mồng một Tết Tân Sửu - tức ngày 5/2/1962, như lệ thường, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đông Ngạc (nay là phường Đông Ngạc) mời các cụ phụ lão và Nhân dân ra làm lễ chào cờ tại đình. Lễ chào cờ xong, mọi người vội vã ra về để cùng gia đình làm cỗ đón Xuân.

Gần 9 giờ, một chiếc xe ô tô đi từ Cổ Nhuế lên, đỗ trên đê sông Hồng. Bác Hồ từ trên xe bước xuống, giản dị trong bộ quần áo kaki bạc màu, chân đi đôi dép cao su. Người không ở đình mà nhanh nhẹn xuống dốc, đi thẳng vào xóm. Theo sau Người là đồng chí Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội và một số cán bộ khác. Bác hiện ra bất ngờ quá, như ông tiên trong truyện cổ tích...”.

Sự xuất hiện bất ngờ và cảm động của Bác Hồ đã khắc sâu vào lòng người dân Đông Ngạc - làng Vẽ một tình cảm tha thiết. Đồng thời, càng khiến họ tự hào về truyền thống của quê hương. Bởi, Bác Hồ đến làng Vẽ không chỉ là chúc Tết Nhân dân, mà cũng là tới thăm cố thổ của một người bạn thân thiết từ thuở Bác còn bôn ba đi tìm lý tưởng nơi trời Tây: Đó là tiến sĩ Phan Văn Trường (1876 - 1933).

Từ vùng đất khoa bảng tới khát vọng vươn lên
Cụ Phan Phu Tiên - Tiến sĩ khai khoa làng Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Lịch sử ghi lại rằng, Tiến sĩ luật Phan Văn Trường đã cùng cụ Phan Châu Trinh đẩy mạnh phong trào Việt kiều yêu nước ở Pháp đầu thế kỷ XX. Khi Nguyễn Ái Quốc đến Paris, Tiến sĩ Phan Văn Trường đã hết lòng giúp đỡ, nhường nhà ở, giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc nâng cao trình độ tiếng Pháp, sưu tầm tài liệu về Chủ nghĩa Mác, về Cách mạng Tháng Mười ở Nga…

Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Paris đi Mátxcơva thì tiến sĩ Phan Văn Trường cũng rời Pháp về Việt Nam. Đó có thể là một phần lý do khiến Bác Hồ dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất Đông Ngạc.

Tiếp nối truyền thống ngàn năm

Bên cạnh các danh nhân của dòng họ Phan, dòng họ Hoàng làng Vẽ cũng góp nhiều tên tuổi lớn. Ví như giáo sư, bác sĩ Hoàng Tích Trí (1903 - 1958) là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên và giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến khi ông mất; Bà Hoàng Thị Nga, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam; Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm; GS. TS Hoàng Vĩnh Giang; GS. TS Hoàng Thủy Nguyên; GS. TS Hoàng Thủy Long...

Dòng họ Phạm làng Vẽ cũng không kém phần hiển vinh. Nhiều người trong họ Phạm đã thành đạt, trong đó có Trung tướng GS. TS Phạm Gia Khánh, Giám đốc Học viện Quân y; GS.TS Phạm Gia Khải, Viện trưởng Viện Tim mạch; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm là hậu duệ đời thứ 17 chi Ất.

Từ vùng đất khoa bảng tới khát vọng vươn lên
Khen thưởng cho học sinh Bắc Từ Liêm đã có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023.

Cho đến ngày nay, nghiệp đèn sách như đã ngấm vào máu, vào tinh thần cầu thị, hiếu học của người Đông Ngạc. Ở Đông Ngạc có 23 chi hội khuyến học với 5.182 hội viên. Để công tác khuyến học đi vào chiều sâu đến từng hộ gia đình, nhiều mô hình, phong trào học tập đã được phát động như “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”… Kết quả, hàng năm có 95 - 97% gia đình đăng ký và đạt tiêu chí. Từ năm 2014 đến nay, các chi hội khuyến học đã tổ chức khen thưởng, động viên cho 25.000 lượt học sinh, giáo viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện…

Ông Phan Quốc Bảo (trưởng Phan tộc làng Đông Ngạc) cho hay, 7 chi họ Phan làng Đông Ngạc (gồm Đẩu, Sâm, Khuê, Tương, Cơ, Vệ, Bích) đều chú trọng việc bồi dưỡng cho con cháu. Tính ra, họ Phan làng Đông Ngạc đã nhận được trên dưới 10 bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, vinh danh 400 học sinh đỗ đạt vinh hiển.

Mở rộng ra, tinh thần hiếu học đã và đang được quận Bắc Từ Liêm phát huy mạnh mẽ, trở thành nền tảng cho sự phát triển. Được biết, quận Bắc Từ Liêm hiện có 62 trường học và 247 nhóm lớp mầm non tư thục với 4.927 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân và 70.478 học sinh; trong đó có 43/50 trường công lập đã đạt chuẩn quốc gia, đạt 86%, (có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững và nâng cao chất lượng ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Từ vùng đất khoa bảng tới khát vọng vươn lên

Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Bắc Từ Liêm đón nhận Cờ thi đua của thành phố.

Toàn ngành có 800 sáng kiến được xếp loại cấp quận, 197 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp thành phố. Kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 được duy trì trong tốp 10 của thành phố, điểm trung bình các môn thi đều tăng so với năm trước. Tại các cuộc thi và những sân chơi trí tuệ, học sinh Bắc Từ Liêm đã đạt hàng ngàn giải thành phố, quốc gia, quốc tế...

Năm học 2022-2023, quận Bắc Từ Liêm có 185 lượt học sinh khối 9 thi đỗ các trường chuyên; có 1.823 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 309 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 51 tập thể lao động tiên tiến; 16 tập thể đạt lao động xuất sắc; 12 tập thể, 13 cá nhân được tặng Bằng khen của thành phố; 12 cá nhân được tặng chiến sĩ thi đua thành phố; 2 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ...

Đối với câu chuyện giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống hiếu học của "làng khoa bảng" tại Bắc Từ Liêm, TS Nguyễn Viết Chức (Chủ tịch Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long) nhận định: “Các làng khoa bảng đất Thăng Long như là cái nôi để nuôi dưỡng người tài.

Miếng cơm ngụm nước quê hương, nuôi dưỡng ý chí trở thành người tài, trở thành người khoa bảng. Người có tài, có đức mới làm việc được - tiền nhân đã nói rằng “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Có thịnh, có vượng, thì Thủ đô mới thịnh vượng, đất nước mới thịnh vượng được. Nó rất đơn giản, chân lý là vậy”.

Vũ Cường

Đọc thêm

Giữ hồn làng cổ qua nét cọ Người Hà Nội

Giữ hồn làng cổ qua nét cọ

TTTĐ - Từ ngày 14 đến 24/11/2025, tại làng Cựu, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội (trước đây thuộc xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Làng Cựu xưa và nay” của nhóm các hoạ sĩ có tình yêu sâu đậm với ngôi làng đậm không gian hoài cổ hơn 500 năm tuổi…
Khơi dậy niềm say mê và trân trọng những giá trị tinh hoa Người Hà Nội

Khơi dậy niềm say mê và trân trọng những giá trị tinh hoa

TTTĐ - “Festival Thăng Long - Hà Nội 2025” mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân Thủ đô. Lễ hội là dịp để cộng đồng cùng hòa mình vào những giá trị văn hóa đậm bản sắc dân tộc.
Tối nay khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 Người Hà Nội

Tối nay khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

TTTĐ - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình được kỳ vọng trở thành một bước ngoặt, nơi di sản thức tỉnh, hòa mình vào dòng chảy đương đại, kiến tạo nên những giá trị kinh tế và văn hóa mới cho Hà Nội.
Văn nghệ sĩ Thủ đô gieo hạt cho “cánh đồng” văn hóa Hà Nội Người Hà Nội

Văn nghệ sĩ Thủ đô gieo hạt cho “cánh đồng” văn hóa Hà Nội

TTTĐ - Trong dòng chảy văn hiến ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội, văn học nghệ thuật luôn là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và đời sống. Với trái tim yêu Hà Nội, bằng tài năng và tâm huyết của mình, họ đang từng ngày góp phần gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, làm rạng rỡ thêm hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Tay quai, tay búa “giữ hồn” làng nghề Đa Sỹ Người Hà Nội

Tay quai, tay búa “giữ hồn” làng nghề Đa Sỹ

TTTĐ - Nổi tiếng là ngôi làng “đệ nhất dao kéo đất Thăng Long”, làng nghề Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vẫn giữ vững hơi thở truyền thống giữa nhịp sống hiện đại nhờ những đôi tay miệt mài của các nghệ nhân - những người đang ngày ngày “giữ hồn” cho nghề rèn trăm tuổi.
Phố Phan Đình Phùng - góc trời thu hút các “nàng thơ” Người Hà Nội

Phố Phan Đình Phùng - góc trời thu hút các “nàng thơ”

TTTĐ - Giữa tiết trời thu dịu dàng, con phố Phan Đình Phùng - một trong những góc phố nổi tiếng và đẹp nhất Thủ đô lại rộn ràng bước chân người dân và du khách đến cảm nhận không khí trong lành, lưu giữ những khoảnh khắc nên thơ của mùa thu Hà Nội.
Nét duyên phụ nữ Hà Nội Người Hà Nội

Nét duyên phụ nữ Hà Nội

TTTĐ - Trong nhịp sống đô thị hiện đại, phụ nữ Hà Nội vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp rất riêng, vừa mềm mại, đằm thắm, vừa mạnh mẽ, bền bỉ trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Thủ đô. Không chỉ “giữ lửa” trong mỗi gia đình, họ còn là những người đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn minh, tạo nên một diện mạo Hà Nội thanh lịch và hiện đại.
Cơ hội để bản sắc văn hóa Thủ đô tỏa sáng Người Hà Nội

Cơ hội để bản sắc văn hóa Thủ đô tỏa sáng

TTTĐ - Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là một không gian đậm chất Thu mà còn là dịp để du khách trải nghiệm, thưởng thức và hiểu sâu hơn về văn hóa Hà Nội. Nơi đây sẽ hội tụ tinh hoa của làng nghề của Thủ đô với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc và các
Xây dựng Thủ đô tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa Người Hà Nội

Xây dựng Thủ đô tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa

TTTĐ - Phát huy truyền thống "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài...", với mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố Hà Nội tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã tích cực bồi đắp nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh thông qua Chương trình 06 của Thành ủy.
Lắng sâu thu Hà Nội… Người Hà Nội

Lắng sâu thu Hà Nội…

TTTĐ - Tháng 10, thu ở vào độ đằm thắm với mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Mùa thu năm nay trở lại theo nhịp quay của đất trời nhưng mang đến bao điều đổi mới. 80 năm kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, 71 năm kể từ ngày Giải phóng Thủ đô, một mùa thu mới về đánh dấu những bước chuyển mình hết sức lắng sâu, tinh tế của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Xem thêm