Tân binh trẻ với khát vọng cống hiến
Hoàng Việt Hùng, bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương
Bài liên quan
Giới trẻ tự tìm cách phòng chống dịch bệnh do virus Corona
218 thanh niên huyện Đông Anh (Hà Nội) lên đường nhập ngũ
Sáng nay (11/2), hơn 3.500 thanh niên Hà Nội háo hức lên đường nhập ngũ
Gặp mặt 88 tân binh quận Hai Bà Trưng lên đường nhập ngũ năm 2020
Bác sĩ trẻ cũng lên đường
Buổi lễ giao quân tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Trong số 57 thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an lần này của quận có một chàng trai khá đặc biệt. Anh là Hoàng Việt Hùng, bác sĩ khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương.
Chàng trai sinh năm 1996 này tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và về công tác tại bệnh viện được hơn hai năm. Hùng không chỉ có chuyên môn tốt mà còn rất năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào tình nguyện của bệnh viện.
Bạn trẻ Hoàng Việt Hùng |
Công việc đang phát triển tốt, tương lai rộng mở nhưng Hùng vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ chỉ với ý nghĩ đơn giản: “Mình muốn thực hiện nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước”. Suy nghĩ này của anh đã nhận được sự ủng hộ của cả gia đình, nhất là bố cũng từng là một quân nhân.
“Cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian hai năm mình ở quân ngũ. Khi ra quân, mình sẽ phải mất một thời gian để bắt nhịp lại công việc với các anh chị đồng nghiệp tại bệnh viện. Tuy nhiên, những điều đó không làm mình lo lắng vì mình sẽ được rèn luyện trong môi trường quân đội để có bản lĩnh vững vàng, mạnh mẽ hơn. Khi đó, mình cũng trưởng thành và sẽ có những đóng thiết thực hơn với cộng đồng”, Hùng chia sẻ.
Trong lễ giao quân, cả gia đình Hùng đến động viên. Không có những giọt nước mắt chia tay, chỉ có những cái ôm, nắm tay thật chặt động viên con lên đường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ông Hoàng Văn Phúc, bố của Hùng cho biết: “Xa con, cha mẹ nào cũng nhớ thương nhưng cũng cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi thấy con trưởng thành, biết chủ động thực hiện nghĩa vụ của một công dân. Gia đình tôi sẽ luôn ở bên, động viên cháu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống Liên khu I anh hùng”.
Rèn luyện và trưởng thành
Cũng giống như Hùng, Đỗ Thành Minh (phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ khi công việc của anh đang phát triển rất thuận lợi. Ngay từ khi còn theo học trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Minh đã năng nổ tham gia các phong trào của lớp, trường. Bạn bè vẫn nhớ hình ảnh của chàng trai có tính cách điềm đạm, hòa đồng và vô cùng yêu thích môn Ngoại ngữ.
Bạn trẻ Đỗ Thành Minh tại lễ giao quân của quận Hoàng Mai |
Tốt nghiệp cấp 3, Minh lựa chọn khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương để học tập. Vốn năng động lại có thành tích học tập tốt nên ra trường anh nhanh chóng có việc làm ổn định. Tuy nhiên, không vì thế mà Minh quên nghĩa vụ với đất nước.
Minh tâm sự: “Quân đội là một trong những môi trường lý tưởng để mình rèn luyện bản lĩnh vững vàng, tự tin, kỷ luật… vượt qua những thách thức, khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa, mình muốn tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.
Minh là con thứ nhất trong gia đình, dưới còn một đứa em nhỏ nhưng không vì hoàn cảnh gia đình mà bố mẹ phản đối quyết định của anh. Cô Trần Thị Tú Anh, mẹ của Minh chia sẻ: “Nghĩ đến xa con, tôi cũng có chút buồn, lo lắng vì con sẽ sống, học tập, làm việc trong môi trường hoàn toàn khác. Tuy nhiên, tôi tin môi trường quân đội sẽ giúp cháu rèn luyện, trưởng thành để mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống”.
Trước khi lên đường, Minh cũng hứa với mẹ sẽ nỗ lực rèn luyện, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Minh mong muốn từ việc làm của bản thân sẽ truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ khác, cùng hăng hái lên đường nhập ngũ, lao động, học tập để xây dựng đất nước giàu mạnh.